(Trích):
Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác nhau, phong tục tập quán mỗi nơi một vẻ rất phong phú, đa dạng, nhưng tuyệt nhiên không hề có nền văn hóa và phong tục tập quán ăn cắp. Ăn cắp, ăn trộm, ở đâu cũng ghét, cũng khinh. Dù đói ăn vụng, túng làm liều mọi người vẫn chê cười chứ đừng nói tiểu thư con quan như Kiều Trinh. Vậy mà cô nàng không biết ngượng cứ xuất hiện trên TV nói văn hóa, đạo đức? (Hết trích).
Ở "Nước ta" ăn cắp,ăn trộm chỉ là ..."chuyện nhỏ"...ở "nước ta " có truyền thống ăn cướp từ khi đảng CSVN h́nh thành,ăn cướp chém rụng tay nạn nhân chỉ để cướp 1 cái đồng hồ,ăn cướp đâm ḷi ruột nạn nhân chỉ v́ 1 cái điện thoại,"ăn cướp con lập băng"..."ăn cướp gộc lập đảng".Ngày xưa cái đảng cướp này đă tràn vào miền nam để cướp đoạt toàn bộ tài sản,sinh mạng của dân miền nam không chừa bất cứ thứ ǵ....văn hóa trộm cắp, cướp của giết người càng ngày càng được đào tạo dạy dỗ tinh vi do những cán bộ văn hóa ưu tứu của đảng giảng dạy,giờ đây nền "văn hóa đỉnh cao" nầy được "xuất khẩu" ồ ạt ra nước ngoài với "thương hiệu" Made in CHXHCNVN khiến thế giới phải...khiếp sợ c̣n hơn bệnh dịch. Và đều này đă làm rạng danh "nước ta CHXHCNVN trên toàn thế giới " .
|