Quote:
Originally Posted by woolee
À còn điều này nữa đây
Nghe nói Mr. Chum sẽ tiêu diệt và sụp đỏ nước trung cộng làm cho nó kinh tế kiệt quệ đúng không
Sao bây giờ lại cho nó đi qua Hoa thịnh đốn( heheh từ này mấy ông bà cô chú ngày xưa nói chứ không phải tôi chế đâu nhe đừng đuổi tôi dìa diệt nam thì khổ lắm)ky1 hiệp định làm ăn lại với nó
Thiệt là
Bó tay
Chắc điều này làm cho mấy ông bà chống trung cộng buồn bã đến chết mất thôi
Tôi cũng buồn lắm đó ….. vì phải mua đồ dõm vn
Biết sao không mới mua cái laptop Dell nó xài thì ok screen thì ok không xuất sắc lắm như thăng made in Chì ná Lenova ( IBM trước đây giờ bán cho Chì ná rồi) nhưng mà không biết tại sao sau vài tháng cái battery của thằng Dell nó thật là dump
Mới thì 3-4 tiếng
Giờ chỉ 45 phút
Bảo đảm vận hành 1 năm gọi Dell nó để bắt đền nhưng 4 ngày rồi mà sao thằng cứt tôm mờ of Dell nó đéo gọi lại heheh
Buồn 1 phút
Tôi định tổ chức đốt cờ và đồ đạc trung cộng như bàn ghế, tủ lạnh, quần áo …..khi cái thằng trung cộng nào đó qua Hoa thịnh đốn để ký hiếp ước kinh tế
Có ai đăng ký đi với tôi không
Nếu không được 10 người ở diệt bờ ép chấm còm thì tôi sẽ bãi bỏ ý định này
|
Tụi cũng muốn cùng tham gia với bác, nhưng bà xã nói:
Nếu đốt như thế thì mình sẽ ở đâu? vì hình như máy móc trong nhà, ít nhiều cũng có đồ của Chai Na trong đó cả. Haha...