Nói 1 cách công tâm:
Ông Chum đi đánh golf để relax, xả stress thì chúng ta cũng ko nên quá khắt khe. Vì ông cũng là con người, chịu áp lực nặng nhất hơn tất cả mọi người. Thử nghĩ: Hỏng lẽ nhà có tang thì mình ko được ăn cơm để chết cùng người thân hay sao?
NHƯNG, ông đừng trẻ con lên ÁN cựu TT Obama là đi đánh golf ... VÌ GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG.
Ông là vị TT duy nhất trong lịch sử được giới truyền thông ghét và ko ưa gần như 100%. Đừng biện hộ là vì con người ông thẳng thắng... nên chúng ghét, tào lao. Cái tính ích kỷ , nhỏ nhen AI THEO VÀ NỊNH TAO THÌ SỐNG - CHỐNG TAO LÀ FAKE NEWS nên ko ai ưa hết. Ông nói chuyện cái kiểu VUI NÓI ĐẦU - RẦU NÓI ĐUÔI gặp các cao thủ truyền thông là xong hàng rồi. Khi bị ghét thì dù là TT vẫn tiêu như thường.
CUỐI, đây là giờ phút nhạy cảm nhất, ông ko nên (giới cuồng Chum sẽ biện minh: Ông chọc tức...) . Và New York Times đã chơi ông 1 cái chí mạng = cái hình ông chơi Golf bên cạnh danh sách 1000 người mới chết.
Một vị TT = Đây là 1 hình ảnh vô cùng phản cảm.
Mình ko ghét mà cũng ko thích ông. Chỉ nói lên sự thật và mong nước Mỹ có 1 MINH QUÂN nhưng coi bộ 4 năm tiếp theo tối thui như đêm 30. Joe Biden cũng chẳng hơn gì.
BUỒN
|