Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Nói thật với bác chứ dân mỹ chỉ nghĩ đến sự tự do chứ không nghĩ nhiều về chống cộng . C̣n cộng đồng hải ngoại VN chúng ta ngay thuở đầu mấy chục năm về trước chống cộng rất hăng hái . Sau có cái vụ bang giao với CS dân ta đi đi về về ( áo gấm về làng ) các hội đoàn mọc lên như nấm , ông nào cũng muốn chức to hô hào chống cộng nhưng về đường lối đoàn kết các hội đoàn thành một để làm một lực lượng mạnh th́ không có . Tui cũng từng vào nhiều hội đoàn ngồi nghe xong bắt đầu nhà hàng bưng dĩa chén ra nhậu ...nhậu đă xong mấy tay phang bậy thế là bị chửi tứ tung không thèm nh́n mặt nhau
Từ đó tui rút lui và sợ những hội đoàn luôn
|
đúng rồi, tui thấy ở Bolsa có nhà hàng Hoàng Sa, rất nhiều hội đoàn vô đó hội, nhiều tay lên phát biểu sau ăn nhậu tưng bừng hoa l, " ăn nhậu là chính c̣n chống cộng là phụ" cho nên bây giờ khu Bolsa, VC đổ vô ở cả đống