30 tháng 4 năm 1975 tôi ở đâu? Có lẽ là giữa những hỗn loạn đuờng phố, tôi nghe Trịnh hát vang bài Nối Ṿng Tay Lớn.
Lúc này, chả hiểu sao lời bài ca lúc này tôi nghe như khúc nhạc tấu truy điệu hồn tử sĩ nhưng mất linh hồn.
Không bao lâu sau sau đó, tôi thấy những chiếc xe đ̣ nối đuôi xe đ̣ chất đầy những chiến lợi phẩm trên mui xe ngược Bắc.
Chạy song song với đoàn lữ hành xe hai bánh chở đầy những chiến lợi phẩm lHonda đèo Honda, Honda đèo xe đạp cùng đủ mọi loại gia dụng thượng vàng hạ cám ngược Bắc.
Trong tột cùng ngỡ ngàng, tôi quay qua gặp một người không quen chẳng biết, nhưng trông h́nh như cũng như tôi. Tôi hỏi trống không, phải chúng ta đă đuợc giải phóng? Không nghe tiếng trả lời.
Bốn mươi bốn bốn năm sau, mỗi 30 tháng 4 tôi vẫn lập lại câu hỏi cũ rích nhưng cũng không nghe ai trả lời.
Năm nay lại ngày 30 tháng tư ......
Last edited by Caonggiac; 04-26-2022 at 04:10.
|