Như Cullen Linebarger đã đưa tin trước đó – Một chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran và kẻ sát nhân hàng loạt Ebrahim Raisi đã bị rơi khi đang đi thăm một khu vực phía bắc và tình trạng của ông hiện chưa rõ theo báo cáo .
Ngoài Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian cùng với các quan chức và vệ sĩ khác cũng có mặt trên chuyến bay . Chiếc trực thăng được cho là đã được bố trí xung quanh làng Uzi trong khu rừng Arsbaran.
Hai mươi đội cứu hộ và máy bay không người lái đã được điều tới khu vực. Tuy nhiên, các đội cứu hộ khẩn cấp cho đến nay vẫn chưa thể tiếp cận địa điểm do điều kiện sương mù.
Dưới đây là video các đội cứu hộ cố gắng xác định vị trí trực thăng của Raisi.
Nhà nước Iran hiện đang báo cáo rằng Tổng thống Raisi đã chết.
CNN đưa tin: “Tổng thống Iran Ebrahim Raisi được cho là đã chết sau khi “không có người sống sót” được tìm thấy tại địa điểm chiếc trực thăng chở ông rơi.
Iran International đưa tin , "Sau khi nói chuyện với các cơ quan tình báo, Thượng nghị sĩ Lãnh đạo Đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer cho biết không có bằng chứng nào về "chơi xấu" liên quan đến vụ tai nạn trực thăng với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi."
Theo Impacto 24/7 - Trong sự nghiệp của mình trong Nhà nước Hồi giáo sau khi được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất trong Bộ Tư pháp, anh ta là thành viên của một ủy ban nhỏ ra lệnh hành quyết hàng nghìn chính trị gia bất đồng chính kiến vào năm 1988.
Ông bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong nhiều thập kỷ và phải chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Trong nhiệm kỳ tổng thống của Raisi, chính phủ đã phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình phản đối, sau cái chết của một phụ nữ trẻ người Kurd, Mahsa Amini, người đang bị cảnh sát giam giữ. Chính quyền đáp lại bằng sự đàn áp tàn bạo, bao gồm cả giết người và hành quyết.
Tên đồ tể của Tehran đã chết.