VietBF - View Single Post - Sau trận thua 0-3 của Việt Nam trước Indonesia, HLV Troussier 'khóc ròng' vì bị sa thải
View Single Post
Old 03-27-2024   #6
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 22,086
Thanks: 24,971
Thanked 15,582 Times in 6,678 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 665 Post(s)
Rep Power: 43
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Default

Chúc mừng các cầu thủ - hôm qua các em đã thực hiện được đúng mục tiêu: Thanh Trừng!
Hôm qua các bạn không phải xem 1 trận bóng, mà xem 1 ván cờ: mà mục tiêu của nó không phải là chiến thắng, mà để ĐỔI NGƯỜI!
- Chỉ mục tiêu đó mới có thể tạo ra được 1 chiến lược lờ đờ bạc nhược một cách cao thủ đến vậy!
- Chỉ mục tiêu đó mới có thể khiến thua liên tiếp một cách thống nhất và đồng đều đến vậy!
Đây là bài học cho một Huấn Luyện Viên: Để chỉ huy 1 đội quân "chiến đấu" bất kỳ nào đó của cái đất nước Bách Việt này thì Giỏi Nghề (ví dụ là có giỏi thật đi nữa) thôi chưa đủ, mà còn là việc tạo tinh thần cho đội ngũ mới lị gắn kết quan hệ nó mới là tinh thần quyết định!
....

Trong cuốn sách siêu hot Sapiens: Lược sử về loài người (tác giả Yuval Noah Harari) có nói 1 ý rất hay: Con người trên trái đất này không phải tất cả cùng xuất phát từ 1 tộc vượn, con người có 7 tộc người - nhưng tộc Homo sapiens có 2 đức tính đặc trưng nhất - và đó là điều tạo ra sức mạnh để hủy diệt các tộc còn lại và tiến hóa thành Con người chiếm lĩnh trái đất, 2 đức tính đó là:
1. CHÉM GIÓ (có thể gọi là bốc phét): Nói tới những tương lai, nói tới đức tin (những thứ không nhìn thấy tận mắt sờ tận tay được)
=> Nhờ chém gió: người thủ lĩnh có thể khiến nhiều người tin tưởng đi theo! Tạo niềm tin từ những thứ không rõ ràng.
2. TỤ TẬP BÈ PHÁI: Xây dựng Bang hội. >> yếu tố tập thể tạo ra sức mạnh nhân đôi nhân năm. Nhưng để tụ tập lại thành 1 đội thì phải có đủ chỉ số gắn kết con người, phải biết lê la, đôi khi ăn cháo lòng tiết canh với nhau, đôi khi làm điều xấu cùng nhau, và đôi khi phải bỏ qua cái tôi của mình...
Thằng thủ lĩnh nào mà tự mãn cao ngạo quá không làm được điều này đâu!
Rõ ràng không phải nhờ Khỏe mạnh hay Thông minh mà cái tộc Homo Sapiens của chúng ta tồn tại mà lại nhờ những thứ đó!
Cũng đúng!
Chia buồn với ông cựu Huấn Luyện Viên vừa rồi (tôi còn đéo kịp nhớ tên) - ông thua ở Việt Nam có thể là cái gen Homo Sapiens của ông không trội thôi!
Hãy nhớ rằng cái đám tộc Bách Việt này là 1 trong những tộc cứng đầu nhất khu vực! thậm chí ASEAN lập ra là để chống lại Việt Nam - với 1 lũ đội quân chỉ trung bình cao tầm hơn mét năm nhăm, nhưng húng thôi rồi: ai cà là đánh, không cà cũng đánh. Rồi thì bốc phét như thần, gọi hội thì cực giỏi... xây dựng hình tượng lãnh đạo cũng thuộc Top 1 Thế giới.
Ngoài ra các kỹ năng "chọc gậy bánh xe" và "ném đá giấu tay" đạt mức thượng thừa.
Lãnh đạo được cái tộc này thì có thể có một đội quân oánh bạt mạng tất cả các Thế Lực Đế Quốc khác với tất cả 500% sức lực.
Còn không lãnh đạo được thì sẽ tạo ra 1 cái đội chỉ hút thuốc lào và "ăn cơm cà nói chuyện Mạc Tư Khoa" là hết !
Trình như vậy, dăm ba ông mắt xanh mũi lõ chỉ dựa vào 1 chỉ số khéo léo tài tình đâu có dễ chỉ huy!
Hãy nhìn cách ông Park vỗ vai, ôm, sờ mông thân thiện... cá nhân tôi nể nhất cụ Park là tạo ra 1 tinh thần rất Gia đình ở cái đội bóng đó! Đấy mới là trình Chỉ Huy!
Thôi, Trâu về đi... anh nói thật!
Trần Chí Hiếu
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.06599 seconds with 10 queries