Quote:
Originally Posted by koorlie
Việt Cộng nói láo đó bà con.
Chúng nó viết rằng từ Châu Âu, từ Mỹ, từ Úc, từ Thái Lan, từ Cambodia (chính là Tàu, nhưng chúng không dám gọi tên sư phụ mà chỉ gọi đứa nô gia), vv...
Nhưng bao nhiêu lần từ xưa đến nay, chúng chưa bao giờ "phá đường dây" nào từ nước ngoài về VN cả.
Chúng chỉ có nắm đầu mấy con nhái nhãi ranh ở BÊN TRONG NƯỚC VN rồi giật hàng của đám đó đem về cất chỗ khác, giành ăn cấu xé nhau.
Còn các đường dây vẫn nằm nguyên si ở đó.
Và cũng vì còn nguyên nên chỉ vài tuần sau thì các "đường dây" lại tuồn hàng về tiếp. Đường dây có chúng tham gia mà bắt ai? Lỡ dập nhau bắt lộn mấy tiếp viên hàng không là phải "chữa lửa" liền.
Chúng nó giành ăn cướp hàng được 1 lần, thì sẩy hết cả chục lần, do đó ở VN cứ hút chích đều đều tràn lan vì đường dây vận chuyển vẫn phây phây ngon lành.
|
Mấy cái trò hề nêy thì ai cũng biết mà. Cái vụ lở dại để lộ mấy em tiếp viên hàng không sách hộ kem đánh răng thì tụi nó đi bố ráp bắt mấy con nghiện rồi tụi nó sai tụi bố láo làm rùm beng lên là hốt hơn cả ngàn đường giây buôn bán ma tý nhưng thất ra thì chỉ có mấy con nghiện thôi, nhưng kỳ nầy đồng chí Vỏ Văn Bị Phạt bị cho lên thớt thì mấy người đẹp tiếp viên sách kem đánh răng coi chừng nha mấy em, chúc mấy em mai mắng lần sau nha.