9/12
Báo Vietnamnet loan tin, vào lúc 6 giờ sáng 10 tháng 9 năm 2024, trận lũ quét đã càn qua thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến cả làng bị vùi trong đất nước. Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, thôn Làng Nủ có 35 gia đình với 128 nhân khẩu đã bị vùi lấp toàn bộ sau lũ. Tính đến 6 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 15 người, 30 người được cứu, 83 người vẫn chưa được tìm thấy. Theo ông Trường, việc tìm kiếm nạn nhân hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, do khu vực xảy ra lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc. Ông Hoàng Ngọc Diệp, trưởng thông Làng Nủ cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, thời tiết trên địa bàn đã có mưa rất lớn. Đến khoảng 6 giờ sáng, người dân trong bản nghe tiếng nổ lớn và ngay sau đó cả quả đồi đổ sập xuống, vùi lấp cả thôn. Anh Nguyễn Văn Hành, một trong những người may mắn sống sót sau tai hoạ trên kể lại, lúc xảy ra lũ quét, anh và mẹ cầm tay nhau chạy ra khỏi nhà, nhưng sau đó lạc nhau trong sự hỗn loạn. Khi anh chạy đến cây cầu trong thôn thì lũ ập xuống, đất đá ủi anh xa khoảng 20 mét đến 30 mét, anh cố vùng vậy và lết đến nhà gần đó rồi được cứu. Anh Nguyễn Văn Thinh, một nạn nhân được cứu sống kể lại, cả gia đình anh đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng uỳnh rất lớn, đất đá ụp xuống và đẩy anh ra khỏi nhà khoảng 150 mét, anh nằm trong bùn và được cứu sống, còn những người thân trong nhà anh vẫn chưa được tìm thấy. Trong một diễn biến khác, Ở bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có hàng chục điểm sạt lở, khiến 93 gia đình bị cô lập nhiều ngày qua. Tính đến 6 giờ chiều 10 tháng 9, đã có 201 người chết và mất tích, 764 người bị thương do bão Yagi và mưa lũ sau bão.
|