Tổng thống Biden vào thứ Ba đổ lỗi cho những chuyến công du nước ngoài liên tiếp khiến ông tranh luận kém cỏi, đồng thời đùa suưt ngủ quên trên sân khấu vào tuần trước.
“Tôi không khôn ngoan lắm. Tôi quyết định công du ṿng quanh thế giới vài lần… ngay trước cuộc tranh luận,” Biden nói tại buổi gây quỹ ở Virginia. “Tôi đă không nghe lời nhân viên của ḿnh… và sau đó tôi gần như ngủ gục trên sân khấu.”
Tổng thống đă ở Trại David để chuẩn bị cho cuộc tranh luận cả tuần trước đó, đến đó vào ngày 20 tháng 6. Ông rời Trại David vào sáng ngày 27 tháng 6 để đến Atlanta để tranh luận. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống tiết lộ, họ để cho ông có thời gian hồi phục sau những chuyến đi lại liên tục, nên không có nhiều thời gian chuẩn bị cho tranh luận.
Biden trở về sau chuyến đi đến Ư dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 14 tháng 6, sáu ngày trước khi đến Trại David. Trước chuyến đi Ư, Tổng thống đến Pháp để kỷ niệm D-Day vào ngày 6/6.
“Đó không phải lư do mà là một lời giải thích,” Biden nói trước các nhà tài trợ.
Tổng thống cũng nói trước khán pḥng đông đúc những nhà tài trợ rằng ông rất tiếc về phần tranh luận của ḿnh, nhưng nhấn mạnh việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử là điều “quan trọng.”
Phát biểu của Biden tại buổi gây quỹ dài khoảng sáu phút, ngắn hơn bài phát biểu gây quỹ thông thường. Tổng thống có xu hướng phát biểu thoải mái và thẳng thắn trước các nhà tài trợ.
Cuộc tranh luận ể oải của Biden với đối thủ Donald Trump, trong đó Tổng thống chật vật mới nói hết câu và nói với giọng trầm khàn, luôn ngắt quăng, thậm chí đôi khi mất ḍng suy nghĩ, đă làm Dân chủ hoảng sợ. Một số kêu gọi ông rút lui khỏi tranh cử.
Toà Bạch Ốc trong đêm tranh luận cho hay, Tổng thống bị cảm lạnh và vào thứ Ba, họ né tránh các câu hỏi về trạng thái tinh thần của ông Biden.