01-19-2013 | #81 |
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 23 |
Cu à, khi người ta làm bậy để người khác lôi cha mẹ ra xỉ vả mắng chửi về tội không biết dậy đúa con làm người mà chỉ dậy nó thành con vật, người ta phải cảm thấy nhục nhã ghê lắm. Còn cu thì sao, bưng bô, liếm c... bọn phản quốc khốn kiếp, những người ở đây đã chỉ cho cu con đường sai trái nhưng cu vẫn ngu đến mức người ta phải lôi cha mẹ, tổ tiên cu ra chửi. Cu có thấy cả cái dòng họ nhà cu đang bị người khác coi ngang hàng loài súc sinh không cu? Cha mẹ cu nếu còn sống ra đường gục mặt mà đi, nếu đã chết chắc cũng không nhắm mắt được. Nếu cu có vợ con, chúng nó nhìn thấy những gì cu nói, cu làm chúng nó cũng nghĩ không biết chồng, cha chúng nó có phải là người không hay là loài vật. Cu thinh cứ suy nghĩ đi nhé và hãy nhớ làm người thì khó chứ làm thú dễ lắm.
|
01-19-2013 | #82 |
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 23 |
Thấy cu thinh và nhiều đứa trên này thần tượng "bác hù" ghê lắm nên kể một câu chuyện "về thăm lăng bác" cho chúng nghe chơi.
Có một ông từ Mỹ về thăm nhà, ra hà nội nghe người nhà đọc những câu thơ cho nghe, câu thơ như sau: * Bác hồ có một con...chim Chị nguyễn thị định đi tìm cái...lông. * Vào thăm lăng bác âm u, Chị em phụ nữ ngả...mu ra chào. Ông ta thắc mắc chắc chim "bác" bây giờ cũng còn đòi ăn dữ lắm nên đàn bà vào thăm lăng cứ phải kéo quần đưa mu ra, ông ta quyết định tới đó coi một lần cho rõ thực hư. Khi tới lăng có một hàng người xếp hàng nên ông ta cũng nản chí, ông ta bèn hỏi thằng công an bảo vệ lăng có cách nào "nhìn bác" ngay được không. Thằng công an nói ông ta cho nó 50 đô la sẽ đuọc nhìn sớm hơn. Ông ta đưa 50 và thằng công an dẫn ông vào một căn phòng. Sau đó thằng công an nói nếu ông ta cho nó 50 nữa nó đưa "bác" ra cho ông ta nhìn khỏi phải đi vào. Ông ta vội đưa thêm 50 và thằng công an kéo quần, móc chim ra và nói bác đó ông nhìn đi. Ông này choáng và hỏi đây là "bác" à, thằng công an trả lời đúng rồi. Nó nói như sau: - Từ bé đến giờ, lúc nào chúng tao cũng được đảng cho học tập là bác sống mãi trong ...quần chúng ta, trong quần chúng ta chỉ có con chim sống và có râu, nên chắc chắn đảng nhắc nhở mọi người đó chính là bác. |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua |
Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua |
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. |