Đại dịch Covid 19 mới qua đi được hơn một năm, hậu quả của nó để lại rất nặng nề, tác động đến mọi mặt của đời sống, từ kinh tế đến các vấn đề xã hội trong đau thương mất mát về nhân mạng của hơn 40 nghìn con người, mất mát lòng tin của nhân dân về sự chỉ đạo và các biện pháp chống dịch theo mệnh lệnh hành chính, điều hành đơn thuần mang tính cơ học, phản khoa học của chính phủ.
Đảng mất mát cán bộ rất to lớn cựu Chủ tịch nước, cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai cựu Phó thủ tướng gồm Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và một lô một lốc các cán bộ thuộc diện Trung ương, Bộ chính trị quản lý phải bị cách chức, bị kỷ luật, truy tố vì để xảy ra hai vụ đại án với tính chất tàn ác, thất đức, tham lam tột cùng “Trời không thể dung đất không thể tha” - có thể khẳng định đó là những tội ác lịch sử của Những Chuyến Bay Giải Cứu, và vụ Việt Á.
Chẳng hiểu sao, hôm qua Thủ tướng Chính phủ khẳng định, thắng lợi đại dịch COVID-19 là thắng lợi của Nhân dân. Thành công trong chống dịch COVID-19 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam.
Làm gì có cái thắng lợi kiểu AQ như thế, chẳng có thành công nào phải trả giá đắt như vậy, hàng vạn linh hồn mất mát, mấy chục triệu dân bị móc túi trong xét nghiệm Covid, hàng chục nghìn công dân bị chặt chém khi trở về tổ quốc chắc phải đau buồn, và giận dữ khi thân xác, tiền bạc của họ bị đem ra để xây dựng lâu đài chiến thắng, vinh quang.
Tại sao Thủ tướng lại vô tình như thế, nhân dân sẽ rất đau buồn vì nhân dân chẳng bao giờ muốn có một chiến thắng trả giá quá đắt như vậy, Thủ tướng thật khéo, sao ông không nói đây là chiến thắng của đảng, nhà nước, chính phủ.
Người dân không muốn được phong, được khen có tinh thần, bản lĩnh, kiên cường vì thiếu thuốc men, thiếu tiền, thiếu Vaccine, bị những biện pháp hành chính phong tỏa vẫn chiến thắng đại dịch, bị móc túi vẫn kiên cường chịu đựng - Thủ tướng che đậy lỗi của chính phủ bằng cách khen dân, chẳng khác nào xát muối vào vết đau của dân chưa lành.
Thật khôi hài mất mát là chiến thắng của nhân dân, chẳng biết có dân tộc nào mỗi lần mất mát lại bị huyễn hoặc thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ.
|