Tổng thống Trump bị ám.sát?
Đưa ra một ứng viên quá tệ, giờ muốn giúp ổng thắng thì giở chiêu truy tố. Không bỏ tù được thì ám.sát ?
Hồi J6/2020, mình đi rally ủng hộ tổng thống Trump ở DC. Xếp hàng từ 3 giờ sáng tới 12h trưa mới vô được khán đài. Mình đứng cách ổng cỡ chục hàng ghế.
Để vô trong được thì phải tới xếp hàng từ sáng sớm. An ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Mấy cái cán cờ bằng ống nước nhựa PVC cũng phải lột ra bỏ ở ngoài. Không được đem theo backpack … Vòng ngoài là cảnh sát đặc nghẹt. Vòng trong cùng là mật vụ phụ trách khám xét từng người, từng cái giỏ xách, chai nước … Ai cũng phải qua máy soi an ninh và chó nghiệp vụ…
Chắn giữa tổng thống Trump là hàng ghế khách mời thân quen. Rồi cái khán đài cao hơn đầu người. Cuối cùng là tấm kiếng chống đạn dày cui.
Nãy giờ coi tin tức thấy mật vụ có vẻ chậm chạp phản ứng quá. Họ chỉ lấy thân mình che chắn để giúp ổng di tản cũng khá chậm chạp. Mất cả chục giây để nhân viên mật vụ đầu tiên xông lên giúp tổng thống Trump. Họ cũng không có tấm chắn đạn để di tản ông vô xe … Tổng thống Trump hoàn toàn hoà trong đám đông mà không có khoảng cách an toàn, không kiếng chống đạn, không nhân viên mật vụ đứng kế bên, không cận vệ …
Kiểu này mà không thay đổi cách bảo vệ nghiêm ngặt hơn thì mệt. Chưa biết cơ quan mật vụ làm ăn ra sao. Nhưng FBI thì không tin tưởng được rồi.
|