Đừng cà rỡn trước pháp luật!đám nghệ sĩ hết thời ở Bolsa
LOÀI RẮN ĐỘC
Ngay sau khi ông Trump suưt bị bắn vô đầu khi đang diễn thuyết trong cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào tối thứ Bảy ngày 13/7/2024, Giám Đốc Jacqueline Marsaw của Dân Biểu Dân Chủ Bennie Thompson (đại diện tiểu bang Mississippi) viết trên Facebook như sau: “Tôi không dung thứ cho bạo lực nhưng bạn vui ḷng đi học thêm bắn súng để bạn không bắn hụt lần sau, ui trời, đó không phải là lời tôi nói.”
Bà Marsaw cũng viết rằng vụ nổ súng “có thể đă không xảy ra với một người tử tế hơn”, mặc dù bà nhấn mạnh rằng đó là vụ "dàn dựng". Vụ ám sát hụt ông Trump đă khiến một người tham gia cuộc vận động tranh cử thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng.
Bà Marsaw đăng tiếp bài thứ ba: “Đó là hậu quả từ những lời nói gây hận thù của ông!”
Đến sáng Chúa Nhật hôm sau, tất cả các bài viết này đă bị xóa sạch.
Ông Dân Biểu Bennie Thompson vội tuyên bố: “Tôi đă biết về bài đăng Facebook của một nhân viên và bà ấy không c̣n làm việc cho tôi nữa.” Đáng đời!
Nghe giang hồ đồn là FBI có thể tiến hành điều tra bà này. Đừng cà rỡn trước pháp luật!
Càng ngày càng thấy nhiều người theo phe tả thiệt đáng sợ. Bề ngoài họ có vẻ hiền lành tử tế nhưng trong bụng là một bồ dao găm, miệng lưỡi như rắn độc – y chang đám nghệ sĩ hết thời ở Bolsa luôn cuồng chống Trump đến cùng và vẫn vỗ tay hoan hỉ mỗi lần nghe tin ông gặp nạn.
(Lq Vu)
|