Tòa chung cư cao cấp nọ cao hơn 3 chục tầng. Sáng đó, một nhóm đàn ông tập thể dục về, bấm thang máy lên tầng. Cửa thang chuẩn bị khép thì có một em Tây to cao lừng lững bước vội vào và cất tiếng “xo dỳ xo dỳ” rồi ẻm bấm lên tầng 10.
Cả bọn ngước lên nhìn em Tây, cứ nghĩ em không biết tiếng Việt nên thi nhau nổ.
- Thằng thì bảo “To cao thế này chắc lôz to lắm đấy”
- Thằng thì “Chắc loz em phải bằng cái lá bàng ấy”
- Thằng thì “Khung cơ sở như này chắc loz em phải bằng cái quạt mo ấy”
Nổ chán rồi cả bọn nhìn nhau cười rất chi là khả ố !!!
Em Tây im lặng không nói gì, đến tầng 10, em Tây bước ra, trước khi cửa thang khép, em ngoái lại ngó vào phán một câu rất Việt :
- Loz chị cũng thường thôi.
VietBF@sưu tập