QUYỀN ĐƯỢC SỐNG LÀ.KO THỂ BỊ TƯỚC.BỎ - TRỪ KHI PHẠM LUẬT DẪN TỚI TỬ HÌNH. - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA NEWS ZONE 2


Reply
 
Thread Tools
Old 19 Hours Ago   #1
luyenchuong3000
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
luyenchuong3000's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 12,695
Thanks: 17,046
Thanked 34,597 Times in 10,030 Posts
Mentioned: 158 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1784 Post(s)
Rep Power: 64
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
Default QUYỀN ĐƯỢC SỐNG LÀ.KO THỂ BỊ TƯỚC.BỎ - TRỪ KHI PHẠM LUẬT DẪN TỚI TỬ HÌNH.

Bùa Kumathong.
( kính mong các bạn đọc thật kĩ, để hiểu ý tác giả bài viết muốn nhấn mạnh về ý gì )
Khoảng mấy năm trước, có một bạn B làm nail ở San Francisco qua Thái thỉnh Kumathong về chơi. Nhà ở Bay Area mà B dành hẳn một gian rộng thênh thang để thờ hơn 50 bé Kumathong. Mỗi Kumathong cả mấy ngàn đồng.
Từ đó tiệm B làm đắt kinh khủng, khách mùa nào cũng nườm nượp, làm không nghỉ ngơi được, thợ đuối quá phải xin nghỉ. Tiền nhiều quá, B dính vô casino. Đi Las Vegas là B đem theo trong người vài Kumathong. B thắng kéo máy mà người ta bu đen nghẹt. Chơi xì zách, bài cào, tiến lên … giống gì cũng thắng. Manager casino nghi gian lận, nên kêu B lên phòng VIP đánh với ổng, cũng thắng. Họ không biết làm sao nên cancel hết thẻ VIP member, cấm không cho vô casino nữa. Tất cả các casino ở Las Vegas mà thấy bạn này bước vô là vài phút sau security tới mời đi ra hoặc cứ theo kè kè không cho chơi.

B nuôi mấy chục Kumathong, cho ăn uống phủ phê. B mua sỉ kẹo bánh thùng thùng trong Costco. Đồ chơi Amazon, Toy R Us ship về ngập nhà cho Kumathong. Buổi chiều tối mấy chục con Kumathong giỡn rần rần, quăng đồ chơi ầm ầm. Hàng xóm nghe ồn kêu cảnh sát tới mà B đi làm, không có ai ở nhà.
Má của B thấy con gái chơi bùa ngãi, tiền nhiều nhưng thần sắc ngày càng thất thần, nên bà kêu B bỏ Kumathong. Tối đó bà đang ngủ mơ mơ, bị mấy con Kumathon chạy giỡn quanh giường rồi nắm giò kéo té đập đầu xuống đất, phải kêu 911 tới chở vô emergency.
Mấy con Kumathon nói với B là thương mẹ B. Không muốn mẹ B bỏ tụi nó đi lấy chồng. Không muốn bị đem về Thái hay cho nhà khác. B lúc này sợ quá mới nhờ mình tìm một Sư bên Việt Nam để dẹp giùm đám Kumathong. Sư nói đợi vài ngày Sư gởi phép qua để giải mấy chục con Kumathong. Nhưng tụi kumathong này biết B muốn bỏ tụi nó, nên càng quậy, quậy luôn cả buổi sáng, hất đổ kẹo bánh nước ngọt trên bàn thờ xuống đất. Lâu rồi không thấy B liên lạc gì, cũng không biết B và bà mẹ ra sao, có dẹp được mấy chục con kumathong không.
Hai vợ chồng ông hàng xóm mình ở Việt Nam phá.cái.thai hơn 4 tháng. Nhìn con thấy thương quá ổng không nỡ. Nên đem về ngâm vô hủ focmol, để trên bàn thờ. Bà ngoại nhìn cháu lềnh bềnh trong hủ sợ quá, nên lén lấy đem về một cái chùa xa thiệt xa, chôn xuống đất. Chiều đi làm về, nhìn lên bàn thờ không thấy con đâu, ổng mới khấn con bé. Tối đó con bé về chỉ ổng tới đúng cái chùa đó, tới đào đúng cái huyệt ở cái góc chùa rộng mênh mông để đem bé về. Bà ngoại về thấy cháu lại trôi lềnh bềnh trong hũ focmol trên bàn thờ, bả sợ quá té xỉu luôn.
Sư trụ trì chùa Wattparnam, Thái Lan nói, Những em bé bị phá bỏ khi thân thể chưa hoàn chỉnh, linh hồn các bé không có nơi để nương gá. Linh.hồn các bé cũng như các em bé bình thường khác, cũng khát khao được sống, được cha mẹ yêu thương, được chơi đồ chơi với bạn bè cùng trang lứa, được chạy nhảy cười đùa. Linh hồn các bé cũng muốn có một ngôi nhà để ở. Nên các pháp sư tà phái Thái Lan dùng thần chú (phép đen) giam các linh hồn bé nhỏ này vô hình tướng một con Kumathong, lợi dụng sự uẩn ức linh thiêng của những linh hồn non nớt để cầu tài lộc. Còn những sư chánh phái Nikaya (phép trắng) thì tụng kinh Phật để giúp hướng linh hồn các bé được siêu thoát. Các bé bị trấn yểm vô Kumathong thường rất linh. Các linh hồn này có tánh ganh tỵ nhiều hơn, mãnh liệt hơn các bé khác. Nên thường linh hồn Kumathong hay kéo các em bé ở dương gian đi theo. Con nít mà, muốn rủ bạn bè chơi chung thôi. Bé nào vất vơ vất vưởng ở sông thì kéo bạn xuống sông chơi chung cho vui, vì đó là “nhà” nơi các bé đang ở.
Thằng bạn mình có đứa con 6 tuổi. Chiều mẹ đi đón về. Nó thấy đứa bạn bên kia đường ngoắc ngoắc, nó vuột tay mẹ chạy băng qua đường với bạn. Chiếc xe hơi chạy tới đụng thằng bé văng ra xa. Mẹ nó cởi cái áo trắng đồng phục học trò tiểu học để cầm máu cho nó. Tới bịnh viện thì cái áo rớt xuống sàn xe. Vậy mà tối đó thằng bé về đòi, sao chú lấy áo của con? Nó chỉ ông tài xế đụng nó đi ra xe lấy cái áo dính đầy máu, đem tới đám tang nó để trả.
Nên các bé Kumathong không muốn bị phá bỏ, bị trục ra khỏi hình tướng búp bê Kumathong. Bùa phép của Pháp sư càng mạnh thì linh hồn các bé càng khó siêu thoát. Muốn đem cái tượng Kumathong về chùa cũng không dễ. Giống như người ta đưa con trẻ ngày đầu tới trường vậy. Các bé cũng giãy nảy, cũng chống đối, cũng ăn vạ như con nít bình thường ở dương gian.
Đừng nghĩ trục một bào.thai vài tháng tuổi là vô tội. Chỉ cần giây phút tinh cha huyết mẹ kết hợp, là linh hồn đã đầu thai vô rồi, sự sống đã tượng hình trong giây phút đó rồi. Người mẹ đã có thể cảm nhận hình hài đứa con bé bỏng trong cơ thể của mình. Bắt đầu cưu mang một cơ thể sống bằng máu.thịt và tình yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con của minh. Sợi dây tình cảm giữa hai linh hồn cũng đã gắn bó và yêu thương nhau. Bỏ một em bé ở ngày thứ mấy cũng đã quá tội. Đừng nói là bỏ ở tháng thứ 2 hay thứ 6… Tranh cãi để có cái quyền bỏ các em ra khỏi cơ thể người mẹ, chỉ làm linh hồn các em bị tổn thương, chất chứa nhiều uẩn ức mà thôi. Thử tưởng tượng mình nghe được người nào đó đang bàn bạc nhau để loại bỏ mình thì sẽ biết cái cảm giác …
Không tưởng tượng được sự lạnh lùng của các chính trị gia, nhứt là nữ chính trị gia, ủng hộ phá bỏ thai nhi vô tội. Họ nhân danh nhân quyền của người mẹ để tước đoạt sự sống của đứa con nít đang ngồi chờ đợi đủ tháng đủ ngày để được chào đời. Họ dùng những lý lẽ ngụy biện như dị tật thai nhi, hiếp.dâm, quyền định đoạt cơ thể phụ nữ … để tước đoạt sự sống của các bé. Căn cứ khoa học nào để những người đó ra những cái luật cho phép giết.một đứa bé vài tháng tuổi là chấp nhận được? Còn linh hồn các bé sau khi bị phá bỏ khỏi người mẹ sẽ đi đâu? Liệu khi ủng hộ phá.thai những người này có nghĩ tới những linh hồn non nớt này không?
(Vo Quang Vinh)
Lời bàn :
QUYỀN ĐƯỢC SỐNG LÀ.KO THỂ BỊ TƯỚC.BỎ - TRỪ KHI PHẠM LUẬT DẪN TỚI TỬ HÌNH.
Tôi ko ủng hộ phá thai , chỉ ủng hộ phá thai nếu :
- bị hiếp dâ.m ( nhưng người sản phụ đó vẫn có thể quyết định cho đứa trẻ này ra đời, vẫn có thể nuôi bé hay cho bé vào trại mồ côi )
-Loạn luân
-Thai nhi bị dị tật quá nặng ( tùy vào quyết định của vợ chồng đó muốn giữ hay phá bỏ thai nhi )
-Cứu người mẹ ( cái này tùy vào người chồng của sản phụ đó quyết định)
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	456450289_1068672608176373_251104144417430938_n.jpg
Views:	0
Size:	11.0 KB
ID:	2417208   Click image for larger version

Name:	456576272_1068672408176393_6584360375893406613_n.jpg
Views:	0
Size:	8.0 KB
ID:	2417209   Click image for larger version

Name:	456951235_1068673971509570_8583311375565785284_n.jpg
Views:	0
Size:	72.7 KB
ID:	2417210  
luyenchuong3000_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
N&N (15 Hours Ago), phokhuya (18 Hours Ago)
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 08:17.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06186 seconds with 15 queries