Đến nổi phải đem xe buýt qua tiểu bang lân cân hốt người tới. Mỗi lần xe buýt chạy tới 6-8 tiếng mới tới.
Tin đồn bà ta còn trả tiền lương và đồ ăn cho người tới xem.
Cách đây 1 tháng nghe tin đồn bà trả lương cho người Homeless tới xem. Mình nghĩ mấy người ta nói xạo. Những người homeless thiếu kỷ luật không tắm hôi hám chết.
Nhưng trà tiền có thật, bà ta trà tiền cho những ủng hộ và những người đi đường tới xem là thật. Còn những người xe buýt chở tới toàn những người da đen nghèo trông nhìn áo quần không được ngăn nắp lắm. Nhìn vào biết dân nhà nghèo. Dân nhà nghèo ít ai tham gia chính trị hay đi nghe chính trị gia trò chuyện lắm. Ngoại trừ trả lương cao
Tuy nhiên con số chở tới không quá trên 100 người dầu sao nhìn đờ hơn Joe Biden nhiều.
Tưởng tượng không có xe buýt chở người từ tiểu bang khác tới chắc bà ta còn vỏn vẹn dưới 5 người leo teo tới nghe thôi. Thật là khôi hài. Gian lận đủ kiểu. Người tiểu bang bà tới nói chuyện không ai xem nên làm trò mèo này. Mặt dày hơn mặt tê giác có thật đó.