không hiểu tại sao VC hay viết ra nhửng chử ngoại quốc theo phát âm như rứa, chắc sợ dân và học trò dốt nên có.. lòng tốt (ồn lờ tóc haha) viết ra nhửng chử phonetically? Nhớ hồi đó học physics in 7th grade, học về Coulomb's Law, mà cứ thấy và nghe toàn là "cu lông" muốn rụng rún luôn hahaha, quá kinh khiếp vẹm liền tôn haha
Last edited by laughster; 05-26-2016 at 21:29.
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Không ăn không phải là người,
bê-ton cũng xực, sắt thời đếch tha,
phong bì văn hoá móc ra,
tiền trao cháo múc, sập nhà tính sau,
hầm chui Hà Lội tốc cao,
bước vô thì dể.... ra thì sao Ace tự mình nghĩ đi
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Tiếp cho nhà Bác một đoạn
bước vô thì dể.... ra ngoài xe banh
kiện người chớ kiện loanh quanh
hỏi ngay thằng đảng ma ranh biết liền
đảng rằng dân chớ than phiền
xe hư cầu sập ĐẦU TIÊN ( tiền đâu ) mà đòi ...
The Following 2 Users Say Thank You to caole For This Useful Post:
Bọn Phố Bolsa TV là ai?
Tên bóng dziên PT tự đa-nicks cũng núp dưới háng Nguyễn Thanh Sơn, mời xem bài viết của 1 người trong nước:
Đi xem biểu tình ở Nam California
May 28, 2014 at 10:55am
Nhiều năm trước nghe tên Litle Sài Gòn qua những cuốn băng video Làng Văn, Asia... cảm giác thấy xa xôi đến ngàn trùng. Chẳng bao giờ nghĩ có dịp sẽ đến nơi ấy. Cứ tưởng cuộc đời chỉ đóng khung quanh những con phố nhỏ ở Hà Nội.
Thế rồi một chiều đặt chân đến Nam Cali giữa cái nắng choi chang nhưng không oi ả như trời Hà Nội.
Litle Sài Gòn được gọi là con phố Việt sang nhất trên thế giới. Một quần thể toàn người Việt với người Việt, những nhà hàng sang trọng, khách làm ăn mua bán đi lại tấp nập. Nếu so chợ Đồng Xuân ở Berlin với đây thì như so một chợ đầu làng với chợ trung tâm thủ đô.
Nhìn sự sầm uất và sang trọng của Litle Sài Gòn, bảo làm sao thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn không thèm khát được thu nạp những cư dân ở đây thành thần dân của mình.
Tôi đi tìm đài phố Bolsa của Vũ Hoàng Lân, lúc ở nhà nghĩ đó là một đài phát thanh tương đối lớn nên thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn thường đến trả lời phỏng vấn. Hóa ra không phải, cái văn phòng phố Bolsa dẹp tiệm từ đời tám hoánh nào. Cả cái đài duy nhất một người làm việc, giờ anh ta làm việc tại nhà. Mọi chương trình được đưa lên youtube của phố Bolsa y cái cách mà đám bloger chúng tôi trong nước vẫn làm.
Thỉnh thoảng tôi hay đọc bài ở KBC Hải Ngoại cũng thắc mắc chắc rằng người Việt ở Cali giờ đổi khác lắm rồi, nên các tờ báo như thế mới hoạt động được. Hóa ra cũng chẳng phải nôt, như báo Nhân Dân hay Quân Đội Nhân Dân nói về Nguyễn Phương Hùng. Chả có văn phòng những tờ báo như vậy ở đây. cho dù hàng vô số văn phòng tờ báo khác nằm trịnh trọng ở giữa khu trung tâm như Người Việt. Sài Gòn nhỏ, Việt Báo, Viễn Đông thì KBC hải ngoại hay tivi phố Bolsa mất tăm mất tích ở đây. Nguyễn Phương Hùng không hào nhoáng bóng bẩy như là một nhà báo, một tổng biên tập tờ báo như ta lầm tưởng, chỉ là một gã lang thang, không những chẳng được tìm được đất sống ở đây, mà gã còn bị người ta tẩy chay thành kẻ vất vưởng.
Cuối cùng thắc mắc về Vũ Hoàng Lân, Nguyễn Phương Hùng cũng được giải đáp. Chả hoành tráng gì như đài báo VN ca ngợi, chỉ là những kẻ đơn độc chui lủi giữa đồng bào hải ngoại, rình rập cơ hội đưa những ý kiến lẻ loi đánh lộn con đen làm như ý chí của cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Tiếc rằng nhiều người không biết cứ tưởng đó là một tiếng nói đại diện cho đông đảo kiều bào VN ở hải ngoại.
Nếu như chính sách hòa giải của chính quyền VN mà lựa chọn những người như Nguyễn Phương Hùng, Vũ Hoàng Lân thì thật đáng thất vọng.
Nam Cali vào ngày thứ ba, 27/5/2014 có diễn ra cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược lãnh hải Việt Nam. Mới đầu họ được tin đại sứ TQ sẽ đến thư viện thành phố nói chuyện. Lập tức cộng đồng người Việt ở Nam cali ra thông báo biểu tình, vài ngàn người đăng ký tham dự. Nhưng không hiểu vì lý do gì, đại sứ Trung Cộng hủy bỏ buổi nói chuyện ở thư viện thành phố. Ban tổ chức biểu tình đành di chuyển cuộc biểu tình dự tính đến lãnh sự quán Trung Cộng ở một thành phố lân cận. Tuy rằng không đúng kế hoạch, thế nhưng số người đến lãnh sự quán Trung Cộng không hề nhỏ, có khoảng từ 400 đến 500 người đã có mặt ở lãnh sự quán TQ phản đối hành vi xâm lược trắng trợn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
PHÓNG VIÊN PHẢI NHƯ CHÓ !16:15 Ngày 17 tháng 06 năm 2016
Đại tá Công an, nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong, Tổng biên tập tờ Petrotimes ﴾Năng lượng mới﴿, ngày 10/6/2016 đăng bài viết có tựa " Nghề Phóng viên là phải như con Chó ấy". Ông còn khẳng định "Nếu so sánh giữa nghề làm báo với những phẩm chất cao quý của con Chó thì xem ra rất giống nhau"... Nguyễn Khôi đọc, lão thấy khó nghe, có đôi vần cảm tác:
Nếu Phóng viên (phải) như Chó:
Giỏi sủa (chửi) và săn tin
Khi bị chủ đá đít
chui gậm giường nằm im.
Chủ nhậu nhẹt ngày đêm
Kiếm khúc xương chủ vứt,
Những khi bị chủ quên
Ra chuồng chồ xơi cứt.
Chó là loài súc vật
nên tình dục "loạn luân"
Con giao phối với mẹ
Bố "nhảy" con...bất cần.
Chó không biết phản chủ
"Kết" đem om mẻ riềng,
Phóng viên khôn hơn Chó
"Đổi chủ" khi cần Tiền.
Chao, cái ông Như Phong
Sõi đời hơn cả "mõ"
mà ví von lạ lùng
"Phóng viên phải như Chó "?!
NGUYỄN KHÔI
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
:haf ppy:
hình này phải cắm cờ sao dzàng 4 góc +"goai-phai" mới "quành cháng"...hahahha
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
nhân cái vụ chủ tịt nước tặng hình già hồ cho trẻ em nghèo:
Quote:
Originally Posted by hungnam
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi trong sổ tang vĩnh biệt phi công Khải: CHÚC đồng chí an giấc nghìn thu
Vây cũng xin chúc cả bầy vẹm khỉ an giấc nghìn thu ,không còn lu bu ,trù dân hại nước ,rước giặc về nhà .
VC , Việt gian , BB ....
Tổ Quốc sinh ra một lũ hèn,
Mất dần Biển Đảo nói chờ xem.
Múa mồm bốc phét rằng " Quan Ngại"
Ngại bởi Ngu lâu thích nắm quyền.!
Tổ Quốc sinh ra đám bất nhân,
Tranh quyền như đám Cẩu tranh Phân.
Tưởng rằng Ăn Bẩn xong rồi biến,
Hãy nhớ: Gieo Nhân..sẽ đến lần.!!
Tổ Quốc sinh ra đám Cộng ngu,
Đem về chủ thuyết bịp Đui Mù.
Mồ cha không khóc... Thờ Đồ Tể,
Cả nước im ru...sợ nhốt Tù..!!
Tổ Quốc sinh ra một bọn Tham,
Nước nhà đem bán để vinh sang.
Độc tài đảng trị nhưng mà Dốt,
Dốt mãi, Ngu lâu...sẽ mạt tàn.
Tổ Quốc sinh toàn đứa bị Điên,
Mác Lê liềm búa đã quy tiên.
Nhặt trong thùng rác người ta bỏ,
Ướp lại, vo viên để kiếm tiền.
Tổ Quốc sinh lầm những đứa con,
Giờ đây bươm nát , xác thân mòn.
Cha Ông dựng nước.. Giờ đem bán
Bán bởi lương tri... Chẳng biết gì.
Như Thị ( sự thật )
The Following User Says Thank You to chu9chin For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.