Go Back   VietBF > Funny Boxes > Crimes News | Tin Hình Sự

 
 
Thread Tools
Old 02-18-2011   #1
vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 140,342
Thanks: 11
Thanked 12,881 Times in 10,274 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 39 Post(s)
Rep Power: 160
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
Default Cuộc trở về từ Trung Quốc của một nạn nhân

Khi còn là thiếu nữ 17 tuổi, đứa con gái lớn của bà bị đánh thuốc mê rồi bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Sau 19 năm làm vợ người đàn ông đó, con gái bà trở về đã ngót 40 tuổi, đèo bòng thêm ba đứa con.

Đau lòng mẹ lạc con 19 năm tìm lại


Cách đây gần 20 năm, vào tháng 10/1992, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1975, nguyên quán tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) còn là cô gái 17 tuổi. Vừa học xong lớp 7, bà Thắng (mẹ chị H.) xin cho con đi học nghề may. H là con gái lớn trong gia đình có 4 anh chị em nhưng được bà Thắng cưng chiều nhất.

Thấy con gái vẫn quấn quýt với cô bạn hàng xóm cùng trường, bà cũng không hề để ý, cho đến một hôm, chị H. xin phép mẹ đi chơi với cô bạn hàng xóm. Sau hôm đó, đến tối không thấy con về, cả nhà bà Thắng hớt hải đi tìm và sau đó đau lòng khi biết H. đã bị lừa bán sang Trung Quốc.


Ba kẻ buôn người này đã phải trả giá sau khi lừa bán một thiếu nữ sang Trung Quốc. Sau 12 năm trở về, người thiếu nữ năm xưa đã vạch mặt bọn buôn người - (Ảnh minh họa: Tuyết Nhung)

Gia đình công nhân với bốn mặt con ăn học, hoàn cảnh khó khăn, ông Thái chồng bà Thắng phải chạy vạy khắp nơi, vay được số tiền ít ỏi cùng em trai bà Thắng lên đường đi tìm con. Hai người đàn ông đi khắp miền biên giới Lào Cai để tìm. Đi đến đâu, họ cũng giơ ra tấm ảnh H. để mong có manh mối.

Sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, hết tiền, đói lả vì phải băng rừng, lội suối, cuối cùng cả hai ra về vác theo khoản nợ phải trả vì chi phí dọc đường. Mãi sau này vợ chồng bà mới biết con gái mình bị đem qua biên giới Móng Cái, rồi bị bán sang Trung Quốc, cho một người đàn ông ở Quảng Đông.

Sau đó nhiều năm, một hôm bà Thắng đột nhiên nhận được lá thư lạ, mở ra bà mừng rỡ, run rẩy đọc lá thư của cô con gái bấy lâu nay vẫn bặt tin. Trong thư H. nhờ một người phụ nữ đưa đứa con gái út của H. về cho bà ngoại nuôi vì cuộc sống với người chồng bên Trung Quốc quá khổ cực. Chị H. muốn gửi con về cho số phận của nó có chút sáng sủa hơn. Hôm ra bến xe đón đứa cháu ngoại chưa một lần biết mặt, bà Thắng rớt nước mắt khi thấy con bé gầy nhẳng, đen đúa, rách rưới.

“Lúc đó trông nó như vừa được moi từ dưới hố lên”, bà Thắng rơm rớm nước mắt kể lại.

Cô bé 5 tuổi được mẹ gửi về cho bà nuôi không biết một câu tiếng Việt. Nó bập bẹ những câu nói trẻ thơ bằng tiếng Trung Quốc mà chỉ nó nói nó hiểu. Sau một thời gian chạy chơi cùng những đứa trẻ khác trong khu xóm, dần dà cô bé con lai học được tiếng Việt và có thể giao tiếp với mọi người.

Khi con gái của chị H. có thể nói được, cũng là lúc nó kể cho bà ngoại về những trận đòn mà chính mắt nó đã chứng kiến sau mỗi lần bố nó thua bạc và say rượu lại trút xuống đầu mẹ nó. Con bé kể với bà, có lần nó chứng kiến cảnh bố bế mẹ, quẳng xuống cái ao gần nhà để mẹ lóp ngóp, sặc sụa vẫy vùng cố thoát chết... Câu chuyện trong trí nhớ trẻ thơ của cô bé như bóp nghẹt tim bà Thắng. Thương con, thương cháu bà đành gạt nước mắt, chắt chiu những đồng lương hiu ít ỏi để nuôi đứa cháu nhỏ.

Được chứng nhận của địa phương, bà Thắng đăng ký nhập hộ khẩu cho cháu, cô bé được đến trường, nhưng luôn mang theo mối mặc cảm mình là đứa trẻ khác biệt với các bạn cùng trang lứa. Cũng vì thế mà cô bé hiền lành, hay bị bạn bè bắt nạt.

Bà Thắng kể: “Nhiều lần đi học về nó khóc lóc kể chuyện bị bạn bè trêu trọc, đánh đập, thậm chí nhổ bọt vào ghế, không cho nó ngồi. Tôi đã nhiều lần đến trường nói chuyện với cô giáo, nhưng cô giáo cũng đành bất lực”.

Chúng tôi đến thăm nhà bà Thắng vào buổi trưa khi hai bà cháu đang cùng nấu cơm. Cô bé đen đúa ngày nào giờ đã học lớp 7, trên mặt mang nhiều nét u buồn hiếm thấy ở một đứa trẻ đang tuổi lớn. Và đến giờ, hàng ngày cô bé vẫn bị bạn bè bắt nạt, thỉnh thoảng đi học về với những vết bầm tím trên người vì bị đánh. Thương cháu lắm, nhưng bà Thắng cũng chẳng biết làm gì hơn. “Nó hiền quá nên suốt ngày bị bạn đánh đập”, bà Thắng nói.

Ngày trở về

Rồi ngày 29/1, chị H. sau gần 20 lưu lạc vì bị lừa bán đã tìm đường quay về nhà. Mẹ con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Nhìn thấy đứa con mình nhờ mẹ nuôi, chị H. vừa thương con, vừa thương mẹ già, nhưng cuộc sống của chị nơi đất khách quê người còn cùng cực hơn nhiều.

Ngày chị về đến nhà, cũng là ngày con gái chị đi học về mang theo những vết bầm tím vì bị bạn đánh. Không biết làm sao, chị H. chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc.

Theo lời chị H., khi đi chơi với người bạn hàng xóm, cô ta đưa cho chị cốc nước uống, sau đó chị mê man không còn biết gì nữa, khi tỉnh dậy thì thấy mình đã bị rơi vào tay kẻ buôn người. Bọn chúng lăm lăm con dao nhọn, đe chị nếu không nghe lời sẽ bị giết.

Bị nhốt trong căn nhà tối om, trật chội, chị H, trở thành thứ hàng hóa cho những người đàn ông Trung Quốc cần mua vợ đến xem rồi lựa chọn. Cuối cùng chị bị bán cho một người đàn ông hơn chị vài tuổi ở Quảng Đông. Những ngày làm vợ là những ngày chị bị giam lỏng, không được bước chân ra khỏi nhà, đi vệ sinh cũng có người đi kèm. Cho đến khi sinh cho anh ta ba mặt con, khi người đàn ông đó đã đi triệt sản chị mới bắt đầu có chút tự do, đi tìm việc làm thêm để kiếm tiền nuôi con.

Những trận đòn là thứ mà chị H. phải hứng chịu hàng ngày sau mỗi lần chồng thua bạc, say rượu hoặc bực bội vì bất cứ lý do gì. Cuộc sống cũng khó khăn, chị phải tần tảo đi làm thêm kiếm tiền nuôi các con. Sau khi sinh đứa thứ ba, do cuộc sống quá khổ cực, nhìn con mà xót lòng, chị đành giấu chồng, nhờ người đưa con về gửi bà ngoại nuôi hộ. Đến nay, khi trở về Việt Nam chị đã 37 tuổi, hai con của chị bên Trung Quốc cũng đã lớn, một đứa đã đi làm kiếm tiền nuôi thân được.

Đau đáu nỗi nhớ nhà, nhớ đứa con út, chị H., xin phép chồng cho trở về quê nhà vì ở bên Trung Quốc chị không có hộ khẩu, không giấy tờ tùy thân..., chị muốn quay về nhà để bù đắp đứa con nhỏ đã sống xa cả cha lẫn mẹ đã lâu. Và người chồng Trung Quốc đã đồng ý cho chị trở về.

Sau bao nhiêu năm lưu lạc, chị H. quay về nhà với hai bàn tay trắng, không một đồng xu dính túi và bắt đầu làm lại cuộc đời bên đứa con gái nhỏ và bà mẹ già đã mỏi mắt ngóng con.

Vậy là cuộc đời chị H. kể từ khi bị bán cho người chồng Trung Quốc, rồi sinh ra ba đứa con, chị không còn biết đến niềm vui, chỉ còn biết cắn răng để sống mà nuôi con. Khi hai đứa con bên Trung Quốc đã trưởng thành, có thể tự lo cho nhau, chị lại khăn gói trở lại quê nhà để bù đắp cho đứa con gái út đã xa cả cha lẫn mẹ từ lúc mới lên 5.

T.N
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20110217161102_BON-BUON-NG.JPG
Views:	14
Size:	78.0 KB
ID:	263348  
vuitoichat_is_offline  
 
User Tag List


Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.