Những gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar!
Trông thương nhỉ! Ánh mắt hiền từ.
Lúc nhìn thấy Trump xuất hiện ở RNC tối qua mà muốn rớt nước mắt.
Suốt 4 năm qua khổ quá rồi, mệt mỏi quá rồi. 4 năm qua cứ phải sống chiến đấu từng giây từng phút trong cả giấc ngủ để chống lại kẻ thù gian ác, nhiều như quân nguyên, đã làm thay đổi một Donald Trump thành một người khác, gai góc, cay đắng và khổ sở.
Trải qua biến cố quá lớn hôm thứ 7, thoát cửa tử trong gang tấc, đã làm tái sinh, thức tỉnh một Donald Trump trở lại con người như xưa, yêu nước, thương dân, dũng cảm chiến đấu phi thường, nhưng cũng giàu lòng nhân ái, vị tha.
Nói chuyện trên chuyến bay sau khi bị bắn, Trump chia sẻ: việc suýt chết khiến Trump thay đổi suy nghĩ về bài phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa, nơi ông dự kiến được chọn làm ứng viên tổng thống chính thức của đảng.
"Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu cực kỳ gay gắt và thực sự rất hay về chính quyền thối nát, tệ hại", ông nói. "Nhưng tôi đã vứt nó đi. Bài phát biểu mới đang được chuẩn bị vì tôi muốn cố gắng đoàn kết đất nước chúng ta, dù tôi không biết điều đó có khả thi không. Người dân đang rất chia rẽ".
Hy vọng sau tháng 11, đất nước chúng ta lại đoàn kết, đồng lòng, sống vui vẻ, yên bình dưới sự lãnh đạo của Trump, khép lại 4 năm đau thương.
|