Nhìn những hình ảnh này cảm thấy vô cùng phản cảm. Chẳng có China Town nào trên thế giới lấy da thịt phụ nữ ra câu khách như thế này. Nó nhảm nhí, phản cảm và rẻ tiền vô cùng, thật đấy.
Mình đã từng sang Hồng Kông 2 lần
Mình đã từng đến China Town ở Yokohama Nhật khoảng 20 lần
Đã từng đến China Town tại Milan - Ý và Mỹ
Vừa mới ghé thăm khu phố Tàu ở Sydney trong chuyến Úc vừa rồi
Kể vậy để khỏi ai nói là mình đi đến đâu mà đòi bình luận này khác
Mình rất thích các China Town bởi nó nhiều hoạt động mang đậm tính văn hóa khá tương đồng Việt Nam, đồ ăn ngon rẻ. Nhưng chẳng ở đâu trên thế giới người ta câu khách bằng những thứ như thế này đâu.
Chẳng biết tại sao người ta lại có thể bất chấp các giá trị đạo đức để câu khách như thế này nữa.
Ngọc Diệp Nguyễn
HÀ NỘI đã có phố CHINA TOWN.
Nếu mỗi tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam đồng loạt xây dựng phố CHINA TOWN thì sao ?