6/6/19
Lão hàng xóm hỏi tui:
- Ông có biết tại sao hơn một nửa ĐBQH đồng ý cho tài xế được uống rượu bia khi tham gia giao thông không?
- Chắc lần này QH đại diện cho dân nhậu, chứ không phải đại diện cho toàn dân!
Lão ấy hứ một cái rồi chửi đổng:
- Mẹ kiếp! Dân nhậu thì làm đéo gì có tiền mà bọn đó đại diện? Chúng nó đại diện cho dân kinh doanh nhà hàng, quán bar và các chủ doanh nghiệp bia rượu mới có tiền bỏ túi. Và biết đâu, trong số đại biểu đó có hơn phân nửa kinh doanh bên nhà hàng, quán nhậu hoặc bà con anh em chúng nó kinh doanh nghề đó. Vì thế, chúng không tán thành luật xử phạt tài xế có nồng độ rượu bia cao khi tham gia giao thông.
Tôi buộc miệng hỏi lão:
- Nè ông! Nói dại, chứ nếu cha mẹ, vợ con, cháu chắt bọn đại biểu này ra đường mà bị tài xế xỉn rượu tông cho cho dập đầu, lòi ruột.... Thì lỗi này là do tài xế hay do bọn ĐBQH đó cho phép uống rượu bia?
Lão thở dài:
- Lỗi của dân chứ chúng nó chẳng ai có lỗi cả!
- Ủa, sao lại lỗi của dân?
- Ông không nghe lão Nguyễn Sinh Hùng nói à? "Quốc hội là của dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai"?!
- Bà nội hắn!