![]() |
Quote:
Dọn nào cũng dọn có gì khác nhau? :6: Dọn quán đở bị càu nhàu Dọn phòng không kỷ thì nào có yên! Bị rầy bị chửi liên miên Nhức đầu có lúc muốn điên đây nè! Ở đời ai biết chữ ''dè'' Kiếp sau đừng lắm ''bạn bè'' Đồng ơi! :hafppy: |
Quote:
Tô lét là cái xài chung Lão đây cũng có phần hùn nữa nha :6: Thôi giờ tui định chia ca Ca lão buổi sáng ca tui buổi chiều :handshake: Buổi chiều ai nấy ăn nhiều... để qua sáng sớm là điều lão...mong! :nana: Thôi thôi tui đã tính xong Công bằng như đã đừng mong đổi dời. :hafppy: |
Chờ hai Lão ,Nắng chia phần dọn dẹp xong ... giờ chắc ăn rồi , vô chơi thôi khỏi phải cực thân...:hafppy::hafp py:
Hôm nay trời đổ mưa .... nhìn mưa ,nhớ lại chuyện xưa chợt nghĩ : hình như số mình gặp mưa là xui hay sao đó..:o:o Nếu ai hỏi :tại sao không có mưa mà vẫn bị sét đánh tối tăm mặt mũi ?.Người ta đoán ngay đó là tiếng sét ái tình . Chuyện của mình còn đau đớn nhức nhối hơn tiếng sét ái tình ,nó là "tiếng thét áiii daaa " trong cơn mưa tầm tã . Lúc đó mình và nàng đều mới chập chững bước vào đời .Mình nhớ rất rõ lúc đó mình tròn 5 tuổi ,còn nàng 4 tuổi rưỡi . Chuyện xưa nghĩ lại còn buồn Lần đầu hai đứa cởi truồng ...... tắm mưa Vì anh chạy nhảy đong đưa Còn em trẻ dại nên chưa biết gì Chỉ tay em hỏi con chi Chọc em anh bảo "giết đi con trùng " Tưởng rằng em sẽ hãi hùng Còn không chắc cũng ngại ngùng bỏ đi Ai dè em chẳng sợ chi Nói rằng "anh muốn em thì giúp thôi " Nghĩ là em chỉ nói chơi Ừ xong mới biết thôi rồi ...mình ngu :mad: Một vùng trời đất tối hù Mắt nổ đom đóm ,tai ù, tim đau "Nó chỉ bé cỡ con sâu Đã gây nên tội chi đâu sao đành " Lấy chân đạp nó tanh bành Thằng bé ngắc ngoải ,thằng anh lăn đùng May em sức yếu nếu không Anh thành thím bán xà bông còn gì ...:112: Sau lần đó mình vẫn tắm mưa ,nhưng...tắm một mình...và không còn dám cởi truồng nữa...:o:o:o |
Quote:
Không biết có ai thử qua chưa ta? |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Mỗi lần tấm phải rủ cô bé để...có tờ lá chuối che đi về? :hafppy: |
Quote:
Nhà ai còn thì cứ tin lão đi! :hafppy: |
Quote:
|
Quote:
|
Chạy mất dép
lượm được bài thơ hay, đem về tặng cho người chạy mất dép:)
Bước đến nhà em bóng xế tà Đứng chờ năm phút bố em ra Lơ thơ phía trước vài con chó Lác đác đằng sau chiếc chổi chà Sợ quá anh chuồn quên đôi dép Bố nàng quơ chổi đứng chửi cha Thế là ba ngày chạy xanh mặt Hỏi đến tên em cũng quên cha...:hafppy::hafpp y: |
Quote:
Quote:
|
Quote:
Chắc là không có dịp để gặp lại lão nữa rồi. Ôi, cũng là cái số! :6: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
họa chơi Vừa tới nhà em đã xế tà Bố em ngồi đó em không ra Dưới chân bà mẹ kìa con chó Trên bàn ông bố có chỗi chà Nghe sũa co giò chạy mất dép Đập bàn vỗ ghế bố đuổi tà Ba ngày bốn bữa chưa thấy mặt Tính đến tìm em sợ lão.....già |
Quote:
|
Quote:
Tội nghiệp có kẻ đi chân không vì chưa tìm được dép :):) |
Đẹp trai không bằng chai mặt
Anh chàng bị ông già đuổi cho chạy mất dép, không bỏ cuộc lại lẻo đẻo nhắn tin cho con gái lão:
Cậu không yêu tớ vẫn yêu Ai bảo cậu không yêu tớ nào Nếu mà không yêu tớ sẽ khóc Cậu sợ khóc nhiều cậu phải yêu Tớ thấy cậu là tớ cứ yêu Ai bảo cậu không thích được chiều Tối nay cậu đi ăn kem với tớ Để răng cậu rụng chẳng đứa yêu :):):hafppy: Chàng này đúng là đẹp trai không bằng chai mặt |
Quote:
Hồi nẵm thới 1985 ở Sề Goòng tui cũng bị mất dép, qua nhà ẽm bỏ đôi dép ở ngoài cửa...thăm em xong ra dzìa không thấy dép đâu hết...thời đó cái gì cũng bị mất. Đó là kỷ niệm dzui của vợ chồng tui đó bác |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
nói chuyện ngoài lề 1 chút, lúc ở trong tù bạn tui đố: -Đố mày từ đầu gối thằng VC trở xuống chỗ nào có râu??? -lông hay râu? -râu -thua - dép râu đó cha nội! |
Quote:
|
Quote:
Ngày xưa sống dười đế giầy của bọn đế quốc Mỷ, thật là hạnh phúc, ấm no. Từ khi thấy đôi dép râu, là thấy những gì của gian dối và cùng cực của chế độ CS.:rant: |
Quote:
Trả lời đó là con khỉ Trường Sơn đầu đội đít Chệt ,mắt rình mò ,soi mói trong quần...chúng ,còn chân mang dép râu ...:hafppy::hafppy: |
Quote:
|
Quote:
Cái chổ gầm cầu kỳ đó của bác còn hay bán rồi? :hafppy: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Đèn là cái đèn pin.Vào quán thì không biết gọi cà phê phin mà gọi là cái nồi ngồi trên cái cốc..Như bệnh viện Từ Dủ thì đổi tên là Xưởng đẻ..chuyện này có thật 100%. Đám hậu duệ chắc không tin vì chuyện quá khôi hài dị hợm nhất thế kỷ...:mad::mad::mad: :mad::mad: |
Quote:
|
Quote:
Còn tim bị đau là do bác nhắc tới đó nhé! :handshake: |
2 Attachment(s)
Quote:
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
9 điều thương dzợ
Môt thương đôi má của nàng,
Xoa toàn mỹ phẫm anh tàn tháng lương. Hai thương giọng ngọt như đường, Nàng xin môt tiếng vua nhường mất ngôi. Ba thương đo đỏ đôi môi, Anh không chạm đươc sợ trôi son nàng. Bốn thương mười ngón thiên đàng, Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh. Năm thương đôi măt long lanh, Liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ. Sáu thương cái nết ngây thơ, Quen nàng môt tháng anh khờ ba năm. Bảy thương cái mặt chằm dzằm, Dòi mua môt cái áo đầm mới dzui. Tám thương mái tóc buông xuôi, Làm anh điêu đứng bởi mùi dzầu thơm. Chín thương nàng biêt nấu cơm, Ba năm môt món anh ròm như ma Bài thơ này mà tặng trong ngày sinh nhật của bà xả là hết xẩy..:nana::nana::ha fppy::hafppy: |
Quote:
Quote:
Hổng thôi một hồi là ...điếc thiệt luôn, khỏi cần giả nữa đó bác, Haha...:handshake: :hafppy: |
| All times are GMT. The time now is 15:29. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.