![]() |
Ham về thì phải chịu thôi, nhưng có một điều lạ là sao ông Tín nầy đã bị tịch thâu tất cả mà có đươc mấy tấm ảnh nầy vậy ta ? và ông ta bị nử CA canh giử mà còn mượn điện thoại của một cặp khách ở Philadelphia thiệt đúng là hết ý kiến kiểu canh giữ của VC.
|
Quote:
Đôi nhi là do typo đánh sai ngón thôi còn như thật sự sai thì sẻ thấy họ đánh sai chử đó hoài thôi. Thí dụ tui không dùng chử tôi là vì tui muống viết theo giọng Nam. Còn như chử bố náo là người viêt muống ghẹo cán ngố ngoài bắc luôn đổi ngược chử L và N Chử sai còn sửa được lẹ và vô hại chứ tưởng sai thì khó chữa và hại vô cùng |
Quote:
|
Quote:
|
bắt con cá gô bỏ gổ nhẩy nghe gộ gộ [người nam bộ vùng 4 chữ R phát ân ra chữ G]
nàn không nàm nó bảo nà nười mà nàn nó bảo nà nàn ne [người bắc bộ bùi chu phát diệm L phát âm ra N] eng khổng eng téc đèn đi ngủ chó lớn cén chó nhỏ nhen reng [người trung bộ A phát âm ra chữ E] gia tài của mẹ để lại cho nước việt buồn một bầy cán ngố gia tài của mẹ để lại cho người việt buồn một hầm chữ vẹm |
mấy thằng về vn thì bắt nó cho vô trại cải tạo hết cho đáng đời, mấy thằng ngu về vn mà còn than phiền cái gì nửa
|
Chup hinh bang gi ?
Dien thoai, giay to tuy than va hanh ly deu bi tich thu thi lay gi may chup len dc vay ?
|
Quote:
|
Quote:
Về cái vấn đề " lớp học làm văn " thì chắc chắn là 4rum ko phải để học làm văn rồi, mà tại dạo này tôi thấy có nhiều người viết sai chính tả quá, ko chỉ thấy 1,2 lần mà nhiều quá nên mạn phép nhắc thôi. Sợ họ đi ra nước ngoài ăn burger nhiều quá làm lú mà quên đi văn học VN thì buồn lắm. Quote:
Vậy theo anh thì cứ để mặc họ mất gốc vầy , hay là sai ta sửa luôn? Thứ 2 nữa là tôi rất thích cái câu "bà con vào đây góp ý cho vui rồi dzọt" , vậy mà nhiều khi tôi góp ý , hỏi han này kia thì lại bị nói là " ko biết mà hay xàm " . Kiến thức thì nó muôn vàn, ko biết thì hỏi thôi làm gì mà nặng lời quá vậy ? Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Nay mình chống Trung Cộng, chứ không phải chống người Tàu. Hồi đó, tui có nhiều bạn người Tàu Chợ Lớn, họ làm ăn rất có uy tín, hứa là làm, mà chẳng cần ký 1 tờ giấy nào cả, họ mà đã hứa, thì coi như yên chí, chẳng cần lo lắng chút nào cả. Đâu phải như lũ Tàu Cộng, làm ăn gian trá, lươn lẹo, vừa ký xong, chưa rao mực, đã làm trái ngược lời hứa của chúng liền. Lũ Bắc Cộng, tức là lũ theo Tàu Cộng, từ phương Bắc, kéo xuống chiếm cả nước VN, cũng học theo lối mất dạy này. Vì vậy tui mới gọi bọn mà tới thế kỷ thứ 21 này rồi, chưa thức tỉnh, vẫn còn theo làm công cụ cho lũ Bắc Cộng, là Bắc Cụ. |
All times are GMT. The time now is 19:37. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.