![]() |
Quote:
Than thở mình nghèo, chỉ hoài công thôi Cái bang nổi tiếng khắp nơi Quần áo rách xíu cũng vì mô đên ![]() Tí ơi đừng có nghe hen Anh hai giàu lắm, xe ngon không à Chỉ cần ảnh nhận vào nhà Cái bang rộng lớn chắc là giàu to. ![]() |
Quote:
Dê anh thả bậy... bắt về xào lăn Xem anh còn dám lăn nhăn Thả đi vài bữa mần răng mà còn Thịt dê nhìn thấy nó ngon Nhưng mà dai nhách chẳng còn muốn chi (ăn) Dù sau duyên nợ cả đời Sao anh lại nỡ chê người trăm năm Chị nhà bảnh tánh dịu êm Anh đây có phước mới tìm được nghen Tí đây phá chút vui hen Anh đừng say nắng tòn ten theo về.:eek::flowertq4:: runawayel7: |
Quote:
Tí nhầm rồi bé Tí ơi Anh đây tuổi Ngọ chứ đâu tuổi mùi Quanh đây dê ấp đủ mùi Em không khéo giử nó chui vào...lòn...g Nhà anh chưa có trẻ con Bả khuyên anh phải tìm con nối giòng Bởi vậy anh mới chạy rong Bao năm dong ruổi mới tìm thấy em Dù em xô đuổi kiểu gì Anh đây quyết chí cơn lì với em |
Quote:
Với tí vẫn vậy có chi phiền lòng Dê anh thả chạy tứ tung Tí mà bắt được xử cung cực hình Chia ra ba khúc làm tin Thả theo dòng nước lình bình mà trôi Dù anh quyết chí cơn lì Cũng không thay đổi những gì nói ra Tí đây có biết một bà Làm mai anh nhé Mụ già tào lao Mụ ấy tuy rất thanh cao Với anh hết ý ngọt ngào xứng đôi Mụ ấy nối dõi cả đời Chỉ cần chịu khó ở lì cũng xong. |
Quote:
Tí ơi đừng nói vòng quanh Thân này anh quyết sẳn dành cho em Dăm bao nhiêu khúc chảng thèm Chỉ mong được xã thân này vì em Ở đời có bốn cái ngu Sao em lại nở ôm lu đi đầu Biết em mắc cở vì đâu Muốn ăn chớ có buông câu cho người |
Quote:
Tình anh ngọt tựa mía ghim Em đây sợ lắm chắc tìm đường dong:runawayel7: Tình anh lên xuống bất thường Khi yêu ngọt lịm lượng đường tăng cao:icecreamof9: Em đây hổng dám bán rao Yêu anh Nắng Sớm đường cao lắm à:nana: Tình anh ngọt lịm đậm đà Còn em chua chút... chắc là không sao:hafppy: Tình Yêu chua ngọt thế nào Chỉ do cư xử mến trao duyên tình.:6: |
Quote:
|
Quote:
Em đây thấu hiểu nên không ước gì Giận dỗi cũng vậy mà thôi Tâm không an lạc chỉ vì bà ta Bả cươì khoái chí hà hà Thôi thì cứ để, bà già hả hê Anh em ta cứ đam mê Thơ vui cứ thả... chằng hề bà ta Cóc anh thả chạy khắp nhà để em bắt lại... thả vào nồi nha Cháo cóc hương vị đậm đà Là bao tâm ý thật thà mến trao./.:hafppy::thankyou::h afppy: |
1 Attachment(s)
Quote:
Lão ngoan thướng tí thệt ghê Phen này chắc phải trận mê hồn lìa Nữa thân trao tận bên kia ( Lão huynh không ở USA } Thân kia còn lại hỏi dìa thương ai Bây giờ nên kiếm bà mai Bao nhiêu tiền bạc mất đoài uổng công Thôi thì cứ ráng ngóng trông Nuôi công , công ngũ ráng gồng cho vui |
1 Attachment(s)
Quote:
********* Tình anh ngọt tựa mía ghim Em đây sợ lắm chắc tìm đường dong:runawayel7: Nắng sớm đang dứng ngó trông Bé ti không nỡ đường cong chạy về Em đây hổng dám bán rao Yêu anh Nắng Sớm đường cao lắm à:nana: Đường đèo thì thật khó mà Tới đâu cũng tới đỉnh đèo là thương Tình anh ngọt lịm đậm đà Còn em chua chút... chắc là không sao Ráng yêu cũng với tới sao Nắng kia đem lại tình bao nỗi niễm Tình Yêu chua ngọt thế nào Chỉ do cư xử mến trao duyên tình .. Câu cuối này Bác NS làm đi tui hổng biết chuyện tình 2 người , thêm lão ngoan đồng , LT vào cuộc ..., tui ..hốt hụi chót :hafppy::hafppy: Ps : nhớ đến chuyện chơi hụi bên VN , bà chủ hốt xong biến mất . Làm mấy con hụi khóc thét tiền mất hết |
Quote:
Gửi tình theo gió, Tí chờ đợi ai Thương ai, thương chỉ một ngươi` Nhờ gió mách hộ... lòng Tí gió ơi./.:6::hafppy: |
1 Attachment(s)
Quote:
Tí tình chắc cũng chơi vơi Chọn ba thì khó chuyện trời trao duyên Thôi thì bố mẹ đã khuyên Chọn ông thứ bốn huyên thuyên vui nhà |
Quote:
Già này ở mãi trời Âu Mới nghe tên lão hai nàng tránh xa Chỉ vì cái tội thiệt thà Bị cho ăn củi bị còn làm mai Thôi thì lão chẳng thèm dai Nhường cho các bố thả con dê già Dê nào cũng chỉ là dê Con thì được trọng con thì bị chê Thương thay cho một kiếp dê Không dê bị mắng nhà quê đủ điều Hể khen quấn quít thêm chiều Thì cho là xấu mắng cho dê xòm Thời nay máy móc ác ôn Hàng thật hàng giả biết đâu mà lường Thôi thì nếu được ai thương Chẳng cần phải tán cứ đường mình đi Ông Tơ Bà Nguyệt biểu gì Thì ta cũng biết Oh DZÈ, thank you :112::nana::thankyou : :hafppy: |
Quote:
Vào đây xả stress cho đời vui thêm Đâu ai mắng đó Dê xòm Tại người nhí nhảnh không thèm góp vui Tài ăn... tài nói thật tài Nên vào thả cóc... nó chạy thật vui Đời người ngắn ngủi lắm ai Đừng than số phận ngậm ngùi buồn so Dê hay không cũng trời cho Phải duyên nó đến, người lo làm gì Quéo cồm người vào quán chơi Tí làm phụ bếp hỏi người dùng chi Quán này chỉ cháo cóc thôi Dê, Cầy bảy món ôi thôi miễn bàn Phụ bếp đã nói cạn lời Thích thì thả cóc cho vui cuộc đời.:handshake::hafp py: |
Quote:
Cóc lên cóc hỏi ông trời Xin ngài Thượng Đế chỉ đường con đi Chỉ xin một cốc Whisky Nhâm nhi một chút cho vui cuộc đời Đắng cay đầy dảy trong đời Phủ phàng chăng nữa, ấy đời..dạy ta:mad: Ai ơi, thi quán la cà Chỉ cần đến quán, bạn thân bạn hiền Dù rằng chỉ đứng ngoài hiên Lỏm nghe thơ phú liên miên đáp vần Nhin quanh khóm trúc ngoài sân Bao nhiêu bóng mát cây tùng cây si Si ơi đứng đó làm gì Tại sao số kiếp ngươi, si làm gì ? Si rằng tại lão tên: si Còn ngươi, không có thì si làm gì Thưa ông Tiên Sỉ Tiên Si Tim con thổn thức làm gi biết Si |
Quote:
Truiii si-tờ sao làm bẻ mánh tí vậy.:nana::hafpp y: |
Quote:
Ở đây ai cũng có người rồi anh Tí em hổng có đẹp xinh Cũng không kén chọn cho mình làm chi Ham vui, thích phá chọc cười Vào đây xả stress cho đời thêm vui Qua ngày qua bữa mà thôi Ở nơi xứ lạ quê người ... buồn ghê. |
1 Attachment(s)
Quote:
Bố mẹ sinh ra bé hổng chê Nhiều chàng thơ thẩn thả thơ nè Lốp tờ bước sỏi vương vương nhớ Nắng sớm chân rùn tiếng yêu nhe Giây cột lão ngoan , đang vác túi Đàn khơi cụ lão ,nhớ sầu ve Giai nhân mỹ nữ anh hùng bước Chọn rể trầu cau bé thấy mê |
Quote:
không hiểu lúc này chữ nghĩa nó chạy đâu mất hết rồi, một câu mình cũng không thể nặn ra được, tại sao?:rant: :mad: |
Quote:
Hahaha... khai đi.. anh ... NangSom Anh đây chắc hổng thật thà Tí ơi anh bận lão bà phải lo Thương anh tí đừng la to Để anh lo lót một tô bún bò Cộng thêm một thúng xôi vò Vài chai rượu ngọt X-O tặng nàng Chỉ cần tí hổng la làng Bao nhiêu cũng được mong nàng nhẹ tay.:(:hafppy: Ps. Hihih anh NS lo lót nhiêu đó Tí sẽ không níu áo đòi.:nana::hafpp y: |
Quote:
Ước Gì có thể chứng minh Nhưng gì anh nói như đinh đóng nhà Hay là anh chỉ hoa loa Chỉ là chọc ghẹo người ta ấy mà.:nana::( Ủa nếu nó bay lòng vòng thì sao hả anh Won-der đó ơi!:hafppy: |
Quote:
Quote:
Nếu mà bay ngửa là chưa có chồng còn nếu nó bay lòng vòng Chắc là nó muốn tặng bông ...Tí à |
Quote:
Quote:
|
Quote:
Anh ba có thiệt hông nà Hay là anh chỉ nói đùa cho vui Nhưng mà cũng thấy mát tươi Anh ba ghé quán cùng vui xíu mà Đâu như ai đó la cà Thập thò ngoài quán ... nhưng mà ngại vô Phụ bếp chắc hổng ngọt ngào Làm người ta sợ hết mơ mộng rồi.:eek::nana::hafp py: |
Quote:
Yêu trong hư ảo... Vô Tâm cứ yêu./. |
Quote:
Yêu rồi cách núi ngàn sông cũng tìm. Khi yêu mơ mộng đắm chìm Đến khi tỉnh giấc đi tìm người yêu.:nana::( |
Quote:
Lượn qua lượn lại lộn nhà ...Vô tâm:hafppy::hafppy:: hafppy: |
![]() Trái đu đủ... Tí vẫn còn ngái ngủ Soạt vào bộ đồ ngủ đi ra mở cái tủ Tí gặp trái đu đủ Một mình ăn sau đủ Cắt ra sẻ đầy mủ Tí đâu phải Hạn Vũ ôm vào mình mà thủ Nhìn lại nó hơi cũ Thì ra nó bằng mủ Quê quá Tí đi ngủ....:(:nana::hafppy::hafppy: |
Quote:
Sờ soạng lại đụng tủ Đôi mắt như sương mù Lấy ai phôn nhìn hình rõ Lốp tờ trốn trong lu Thôi dzot lẹ ...:hafppy::hafppy:: hafppy: |
Quote:
Uiii chòy sao 2 người đem Tí ra chọc dzạ... chọc mình, mình chọc lại đừng sách dép chạy à nha.:eek::hafppy::ha fppy::hafppy: |
Ước gì cũng giống như xưa
Cùng nhau vui vẻ, giỡn đùa cho vui Tí đây hổng ước điều gì Chỉ mong vui vẻ, mọi người lại thân. |
1 Attachment(s)
Quote:
Xin mời bạn hữu làm xanh cửa nhà Bé ti thì thật nết na Chàng nào ôm được cũng là phúc may Nắng sớm chắc phải may tay Kim ơi xỏ chỉ để thay tình đời Hổng biết gì đó nhe bác NS |
Thành phố buồn
Thành phố nào nhớ không em nơi chúng mình trồng bắp êm đềm Thành phố nào buồn ơi đã mõi Gặm quanh năm để sống qua ngày Chiều đan tay sao bắp nghe mùi Bắp quên lờ ..nên .cháy đen thui .... Thôi dzot lẹ ................. |
Bài solo lòng mẹ hơi buồn gởi bé ti
|
Quote:
Mấy ai hiểu được vạn phần cam go Thân đây khi dãn khi co Nhưng thôi đành chịu ai lo thân mình Luôn mong cuộc sống hòa bình Có trên, có dưới, có tình, có ân Lòng đây nặng tợ ngàn cân Mong trời mau sáng để gần bên nhau. Cầu mong thời gian qua mau Rồi sau cơn mưa trời lại sáng :handshake: |
Quote:
Tình đời đâu dể đổi thay Đời người có số, duyên ai có phần Nắng đây cũng rất phân vân Xin ông bói quẻ xem thân phận mình? - Con đây ăn ở có tình - Còn đường duyên số chẳng nhìn thấy đâu! - Số con là số chăn trâu! - Cầu mong cho lắm cũng đâu được gì! - Còn con ước chuyện bé Ti? - Thôi, thôi, còn khó hơn đi lên trời! - Biết vàng, biết đá con ơi! - Cơm nguội nhà đó! Là nơi an lành. Nắng ơi đừng chạy lanh quanh Đừng mơ, đừng mộng hãy nhanh về nhà. Ở đây đang có mụ bà Nhìn ngang, nhìn xéo, la cà: ăn roi!:mad: Nhất vợ, nhì trời! mong các bác nhớ nhé! :eek: |
Quote:
Hãy nói tôi nghe Tôi thường xem quẽ Nói trúng thưởng tiền nói sai bác trả Tiền vào túi tôi vui vẻ cả làng:hafppy::hafppy: :hafppy: |
Vợ Là !!!
Vợ Là...
Vợ là một áng mây hồng Vợ là hoa hậu để chồng say mê Vợ là khối óc bàn tay Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta Vợ là nụ, Vợ là hoa Vợ là trồi biếc, Vợ là mùa xuân Vợ là tín dụng thu ngân Vợ là kế toán ân cần cho ta Vợ là biển rộng bao la Vợ là hương lúa đậm đà tình quê Vợ là gió mát trưa hè Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông Vợ là chổ tưạ cho chồng Nhiều anh cứ nói Vợ không là gì!!!:o |
Quote:
|
Quote:
Quote:
Vợ tui thuộc loại nhu mì Không la, không cải, giận thì: quýnh ngay! Nhất là cái tật nói dai Rồi thêm cái tánh làm mai bạn bè! Ngày xưa tui cũng chẳng dè Ngũ nướng là một, hội hè là hai Ôi thì, ấy cũng là may! Shopping, mách cắp, móng tay.. tối ngày! (make up) Tiếp theo là chuyện: bạc, bài. Rồi còn chơi hụi, nói hoài không nghe! Tiếp theo là chuyện lái xe Bằng lái bị rút, hăm he tối ngày. Phần tui thì phải đi cày Chạy hai, ba ‘’chop’’ mặc mày xác xơ! (job) Cuộc đời đâu phải như mơ Nấu cơm, chợ búa, con thơ, suốt ngày Kiếp sau nếu được đầu thai Xin cho con được hình hài nữ nhi Con hứa con sẽ nhu mì Không như con vợ ly kỳ của tui Bởi vì cũng tại ham vui Giờ đây mới hiểu tui nay trễ rồi! :112: Thôi thì, bụng làm thì dạ phải chịu vậy! Con người có số mà! đâu như VT kể đâu! :nana: |
| All times are GMT. The time now is 00:56. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.