![]() |
Quote:
Yêu rồi ai cũng tự tin yêu đời Có khi đầu tóc rối bời Những khi giận dỗi đôi lời nhỏ to Ai kia đừng cứ nghĩ, lo U sầu, bực tức, ốm o, được gì! Sao em không nghĩ điều chi Cho em cuộc sống nhu mì dể thương Trước tiên ta hãy làm gương Để bông hoa ấy tỏa hương khắp làng Hoa này có phải hoa Lan Mọi người yêu mến cô nàng không tim. 2 đoạn cuối xin dành cho Tâm nhé. :handshake: |
Quote:
Quote:
Quote:
Chào mừng cô Bé Tí Ti Chưa chi bao kẻ thơ si vì nàng Trước kia chỉ có một nàng Bây giờ mặc sức tung tăng nói cười Biết em điện nước mười mươi Lại thêm ăn nói dạ thưa chết người Rằng em chỉ thích chọc chơi Chắc em cũng biết lựa lời đẩy đưa Hình anh hàng xóm năm xưa Chính anh ngày ấy đưa thư bên rào :eek: Bây giờ không biết nói sao Để cho em hiểu, chừng nào quên em?! :hafppy::hafppy: |
Ước gì em chỉ giả vờ
Dỗi hờn một thoáng trong mơ ...đễ rồi Nụ cười vẫn vẹn vành môi Duyên thơ còn đó đẹp đôi ân tình. |
Quote:
Ước gì em đừng giả vờ Để anh đi mãi bơ vơ một mình Nụ cười em vẫn mộng trinh Tim anh vẫn thấy rung rinh ngày nào Ước gì ngày ấy em trao Thì anh đâu phải nghẹn ngào hôm nay Có ai biết được ngày mai Mong em hạnh phúc bên ai ngày nào >>>:handshake: |
Quote:
Tí ơi anh LT khen ti' nhà ta kìa. Anh hai thương nên mơi' khen 2 em gái anh vây, T cũng chỉ trung bình như bao ngươì khác. Tí nhà ta thì khỏi nói rôi`. Anh hai, bả mà nhìn thây' chăc' là sẻ chảy nươc' măt' vì tủi thân. :nana::hafppy::hafpp y: |
Quote:
|
Quote:
Quote:
Si- tờ em hổng muốn làm Tây Thi hay Đông Thi. Uiii chu choa ui, em hổng có muốn chết ỉu. :o:hafppy: @laughster Hihih anh có nhìn thấy em qua rồi hả? Tí nhớ là đâu có chia sẻ trên 4room. Sao mà Tí nghi quá.:question2bz0: |
Có share riêng mà :) Chắc em share qua cho nhiều ngừ quá nên em không nhớ haha
|
Quote:
|
|
Quote:
|
Quote:
chúc lốp tờ kẹp kem ngon nha... ![]() |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
1 Attachment(s)
Quote:
|
Quote:
Anh hỏi thì tí xin thưa Tí ở xứ bắp cũng chưa biết chàng Ham vui Tí nhập cái bang Cùng anh Tờ Lớp lang thang diễn đàn Vậy thì trước lạ sau quen Hân hạnh quen biết mình hàn quyên hen Lời thơ chắc có bão bùn ( chưởi bà già tào lao):nana: Làm anh sản khoái vào mần thơ vui Tí đây hổng dám ước gì Cái chi chín tháng mười ngày thì thôi Tuy là tuổi mới đôi mươi Cửa lòng đã đóng không gì mở đâu Anh ơi đừng có buồn rầu Vào trang liên khúc thả sầu cho vui Tí đây cũng đã cạn lời Chúng ta kết nghĩa cả đời anh em.:eek::hafppy: Ps. Tí biết mình là nhỏ nhất, quậy nhất và cũng là dễ thương nhất. Nên tí xin làm út nhất. :eek::handshake::haf ppy: |
Quote:
|
Quote:
Quote bài mình mà thầm gọi Tí ơi Hãy mau tĩnh giấc mộng đi Chị nhà nghe được... chỉ đì chết luôn.:nana::nana: |
Quote:
Trai nào lại không thích tí tê tê Cứ quên chuyện Tí, mình tê suốt ngày:eek::eek: Còn chuyện bả biết bả hay Máy nghe bả hết pin ngày hôm qua Lại thêm đôi kính lão bà Tròng rơi một mắt trông gà hóa công :hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy: |
All times are GMT. The time now is 23:58. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.