![]() |
Người tị nạn CSVN nhớ lại ký ức đau thương sau khi nhìn thấy hình ảnh di tản của người Afghanistan
1 Attachment(s)
9/6
Đối với ông Đỗ Kỳ Anh, một trong hàng ngàn người được gọi là “thuyền nhân” từng trốn khỏi Việt Nam sang Canada, sự rút lui của các lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan và sự sụp đổ của lực lượng chính phủ Afghanisyan trước Taliban gợi lại những ký ức đau buồn về kinh nghiệm của chính ông. Một số cựu “thuyền nhân” sống ở khu vực Toronto bị chấn động bởi những cảnh tượng gần đây, khi hàng ngàn người Afghanistan lao vào phi đạo của phi trường quốc tế Kabul, một số người bám vào một máy bay quân sự của Hoa Kỳ khi nó cất cánh. ![]() Thật vậy, việc quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan và sự thất thủ của Kabul trước Taliban gợi nhắc họ về việc Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam, khiến hàng ngàn thường dân miền Nam Việt Nam phải trốn thoát khỏi đất nước trên những con thuyền ọp ẹp. Khoảng 60,000 người đến được Canada. Chính phủ Canada cam kết tái định cư cho 20,000 người tị nạn Afghanistan. Nhưng một số người Việt tị nạn đang hy vọng Canada có thể tiếp nhận nhiều người hơn. Ông Đỗ hiện đang làm việc với một trung tâm người Canada gốc Việt ở Ottawa chuyên liên hệ với chính phủ liên bang để tìm cách giúp đỡ người tị nạn Afghanistan một cách hiệu quả nhất. Ông Duy Nguyễn, cư dân Toronto, người cũng từng trốn khỏi Việt Nam, đồng ý rằng Canada nên tiếp nhận nhiều người tị nạn Afghanistan hơn. Ông rời Việt Nam khi biết ông sẽ bị bắt vào quân đội cộng sản, khẳng định rằng ông thà chết chứ không chiến đấu cho những kẻ “sẽ giết người không chút do dự”. |
Những tưởng sau lần "rút lui trong danh dự của quân đội Mỹ" ở miền nam VN, sẽ không còn tái diễn cảnh tượng người dân bản xứ ùn ùn bỏ chạy chấp nhận thà chết trên đường vượt biên chứ không chấp nhận sống với chế độ tàn bạo,bất nhân, ...nhưng...thế mà giờ đây lại có một quốc gia cũng rơi vào tình huống cay đắng,thảm thương không khác gì MNVN trước đây...cũng từng trãi qua những giờ khắc kinh hoàng...cững đồng chung cảnh ngộ đẫm nước mắt như nhau...người tỵ nạn VN hiểu rất rõ thế nào là mất mát,thế nào là chia ly...một bàn tay đưa ra...một lời nói,một cái nhìn cảm thông cũng là điều an ủi khích lệ,là ngọn lửa ấm áp giúp những người tỵ nạn mới thêm can đảm đối diện với đời sống,với những khó khăn đang đợi chờ họ trong những ngày tháng lưu vong...Mong rằng họ có thể hòa nhập nhanh chóng trong cuộc sống mới...:handshake::ha ndshake::handshake:
|
All times are GMT. The time now is 15:17. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.