Quote:
Originally Posted by hohoang
(Post 4931263)
Chỉ giỏi sủa bậy sủa bạ cho thúi cái mồm…chứ toàn là lủ đui mù ngu dốt liếm đít thằng tôi phạm…một lần nếm mùi thất cử rồi nay chuần bị ôm đầu máu vào tháng 11 sắp tới nửa đi…chả biết nhục mà cứ to mồm thúi hoài…về nhà lo rửa đít mấy đứa cháu đi.
|
Ha…ha… ha… ăn cây nào rào cây nấy, ăn c… đần bấy lâu nay thì luôn mõm sủa khen c… đần thơm ngon là chuyện đương nhiên. Cứ tiếp tục chúi đầu vô chổ đó ăn đi cho tới tháng 11… nếu vẫn còn thèm thì liếm đít cháu nội cháu ngoại gia tộc Đần cho khôn lên mà ngước mắt nhìn thế giới bên ngoài.:nana: Chủ chó mà đần thì đến chó cũng ngu đần theo, 2 con chó Đức mà đần nuôi dưỡng cho đi học trường lớp cao cấp đàng hoàng mà còn cắn bậy cắn bạ nhân viên mật vụ huống chi giống chó “lai giống” Vẹt có học trường lớp gì đâu thành ra đần độn là sự việc không thể chối cãi.
:mad:
“Không tranh cãi với chó. Chó sẽ lôi mình xuống ngang hàng với nó và sủa cắn mình bằng kinh nghiệm loài chóhoang”:eek:
|