![]() |
Hành động gây sốc của vị khách ngồi khoang hạng nhất Emirates
1 Attachment(s)
Quay video ghi lại cảnh "khoắng" hết vật dụng phục vụ khách ngồi khoang hạng nhất trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, Jonny Mitchel gây nhiều tranh luận trên mạng.Ngày 29/7, chàng trai tên Jonny Mitchel đăng tải đoạn video trên trang cá nhân hơn 400.000 người theo dõi với tiêu đề "Tưởng tượng bạn đang ngồi khoang hạng nhất và máy bay chuẩn bị hạ cánh". Theo đó, nam hành khách ngồi chuyến bay của hãng hàng không Emirates.
Trong clip, Jonny ghi lại cảnh bản thân lấy mọi món đồ được phục vụ cho khách ngồi khoang này, từ đồ uống, sổ tay, bút, sản phẩm dưỡng da đến chiếc tai nghe. Trong phần mô tả đoạn video, chàng trai hàm ý làm vậy cho bõ với số tiền 8.000 USD bỏ ra cho chiếc vé máy bay, theo News.com.au. Đoạn video nhanh chóng lan truyền với hơn 200.000 lượt thích và nhiều bình luận. Nhiều dân mạng thừa nhận bản thân cũng có hành vi tương tự. "Tôi cũng lấy hết mọi thứ. Tôi may mắn ngồi khoang hạng nhất của Emirates vài lần và lấy mấy món đồ miễn phí", tài khoản @passengershaming viết."Tôi tưởng chỉ có tôi như vậy", hay "Đừng ngại lấy, họ đã bắt bạn trả tiền cho tất cả thứ này rồi nên gián tiếp chúng thuộc về bạn" là các bình luận khác. Song cũng có không ít người chỉ trích hành vi của Jonny: "Ghế có thể là hạng nhất nhưng hành khách thì không" hay "Tiền không mua được đẳng cấp". Immanuel Debeer, chuyên gia thường xuyên bay hạng nhất và là người sáng lập Flight Hacks (trang web chia sẻ thông tin chuyến bay, mẹo du lịch) nói với Escape: "Hành khách có thể mang theo tất cả vật phẩm được phục vụ nhưng tai nghe và ống nhòm thì không. Bên cạnh đó, loại tai nghe trên máy bay có kiểu chân cắm riêng nên nếu mang về nhà cũng không sử dụng được". Chưa rõ liệu Jonny có thực sự đem mọi thứ về nhà hay chỉ để quay video đăng lên mạng, song hành động của anh dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Emirates là một trong những hãng hàng không quốc tế lớn nhất thế giới. Hãng hàng không có trụ sở tại Dubai này nhận được nhiều lời khen về dịch vụ và tiện nghi ở tất cả hạng bay. Trong đó, khách ngồi khoang hạng nhất có thể tận hưởng các tiện nghi như bộ đồ dùng vệ sinh sang trọng, nước hoa, gương gấp, đồ uống, đồ ăn nhẹ, tai nghe, ống nhòm chiêm ngưỡng cảnh quan... |
Thằng này nói láo quá lố. Vợ chồng tao đi du lịch 1 năm ít nhất 2 lần. Âu Châu và Á châu là nơi mà tụi tao đi nhiều nhất. Lần nào cũng được ngồi First Class (hay Business Class). Đúng là thức ăn rất ngon. Dao, nĩa bằng Inox. Rược uống thả dàn. Mỗi khoang ngồi họ cho 1 túi đồ, trong đó có 1 kem đánh răng, nhỏ, 1 bàn chải đánh răng, 1 tube kem HandLotion, 1 tube lip balm, 1 mask che mắt để ngủ và 1 đôi vớ để đi trên máy bay. Tất cả các thứ này họ bỏ trong 1 ví bằng da, hoặc vải simili (tuỳ hãng máy bay). Các ví này khá đẹp mắt. Tụi tôi có khoảng 30 loại ví khác nhau.
Còn tai nghe (Headphone) anh ta nói láo. Thứ nhất không có ai được phép lấy luôn, vì gần tới phi trường, tiếp viên họ đi thu lại tất cả các tai nghe đó. Thứ hai, mà có lấy được đi nữa thì cũng không dùng được, vi cục đồ cắm có 3 chấu, không thể dùng được ở nhà. Tai nghe đó là của hãng BOSE làm riêng cho máy bay, không có bán ở ngoài. |
Quote:
|
Quote:
Tên khách này khi đăng lên không nghĩ là còn bao nhiêu người khác cũng đi First Class như hắn. Nói láo như vậy không sợ bị lật tẩy sao? Nói thêm về món rượu mạnh. Đúng là rượu họ cho Free, nhưng đừng nghĩ có thể lấy nhiều để đem về bán lại, kiếm lời. Khi đưa chai rượu ra, tiếp viên thường mở luôn chai rượu, nên khó có thể lợi dụng lấy để đem bán. |
All times are GMT. The time now is 08:31. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.