VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   News of Movies - Tin tức Điện Ảnh (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=202)
-   -   Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền nhận mình được "ăn ké" hào quang của Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy để nổi tiếng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=2032005)

PinaColada 04-03-2025 22:51

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền nhận mình được "ăn ké" hào quang của Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy để nổi tiếng
 
2 Attachment(s)
“Hễ cô Lệ Thủy nghĩ tới ai, giao vai nào cho người đó hay hát chung với người đó thì họ được ké hào quang của cô để nổi tiếng, được khán giả chú ý tới, một trong những người như thế chính là tôi đây”, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền thừa nhận.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng lại đam mê cải lương từ bé. Năm 14 tuổi, cô đã bước lên sân khấu và liên tiếp gặt hái thành công. Vì quá nổi tiếng nên từ cải lương, Ngọc Huyền lấn sân sang các lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh. Ở thập niên 90, cô được khán giả ái mộ gọi là “Nữ hoàng chi bảo video”. Ngọc Huyền cũng là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam trong lĩnh vực cải lương được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2001.

Trong cuộc đời và sự nghiệp, có 4 người phụ nữ ảnh hưởng rất lớn đến Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền. Người thứ nhất người mẹ ruột gốc Hà Tây cũ của cô. Người thứ hai chính là mẹ chồng – danh ca Thanh Tuyền. Người thứ ba là nghệ sĩ Bạch Mai – người thầy lớn nhất của Ngọc Huyền. Đoàn tuồng cổ Huỳnh Long của nghệ sĩ Bạch Mai cũng là nơi đầu tiên Ngọc Huyền gây dựng sự nghiệp thành công.

Nghệ sĩ Bạch Mai là người đã truyền dạy cho Ngọc Huyền rất nhiều về tuồng cổ và nhiều ngón nghề từ ca tới vũ, võ chứ không chỉ đơn giản ca cải lương. Vì lẽ đó, cô luôn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với người thầy lớn của mình.

Người thứ tư chính là Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy – người đã nhận cô làm con nuôi. Nữ nghệ sĩ cũng may mắn được đóng chung với tiền bối trong một số vở như: Tây sương ký, Thái hậu Dương Vân Nga, Vận nước non sông, Giữa chốn bụi hồng, Nhữ minh công chúa… Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền luôn gọi Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy là “mẹ”, xưng “con” và dành sự kính trọng đặc biệt cho bà.

Chia sẻ về Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy trong chương trình “Hồi ký Lệ Thủy”, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền nói: “Hồi còn nhỏ, tôi được nghe mẹ tôi kể lại rằng, mẹ Lệ Thủy được lòng khán giả lắm vì mẹ Lệ Thủy rất hòa đồng, không bao giờ để mất lòng bất cứ ai trong nghề, từ người lớn tới người nhỏ.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền được Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy nhận làm con nuôi

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1743720785
Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền và Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy. Ảnh cắt từ clip
Tôi yêu và thần tượng cô Lệ Thủy và cô Thanh Nga đầu tiên, trước khi bước vào nghề. Cô Lệ Thủy có một cái duyên, tài năng tiềm ẩn mà không ai biết, đó là cô đụng tới người nào thì người đó sẽ nổi tiếng.

Tức là hễ cô Lệ Thủy nghĩ tới ai, giao vai nào cho người đó hoặc hát chung với người đó thì họ được ké hào quang của cô để nổi tiếng, được khán giả chú ý tới, một trong những người như thế chính là tôi đây.

Vở cải lương quay video đầu tiên tôi đóng là Tây sương ký, chung với cô Lệ Thủy và cô Út Bạch Lan, quay năm 1989, khi tôi mới 19 tuổi. Sau vở cải lương đó là tôi nổi như cồn. Cứ vai nào cô Lệ Thủy giao cho tôi là tôi được công chúng yêu thích, diễn thành công.

Tôi nhớ, lần diễn vở Tây sương ký với cô Lệ Thủy, tôi vào vai hầu cận của cô. Cô chủ chết, cô hầu ngồi khóc lóc ở một nghĩa trang cả tiếng đồng hồ. Lúc đó, chúng tôi phải quay khuya lắm, quay tới 5 - 6 giờ sáng, tôi cứ tự than đêm khuya thế này bắt tôi khóc làm sao tôi khóc nổi.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1743720785
Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền đến thăm nhà Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy. Ảnh: FBNV
Nhưng tôi lại nghĩ, cô Lệ Thủy lớn tuổi rồi mà còn cố gắng quay thì mình cũng phải cố gắng. Tôi khóc bằng cách nghĩ tới cảnh cô Lệ Thủy một ngày nào đó cũng rời xa tôi, thế là bật khóc vì cô Lệ Thủy vừa là thần tượng, vừa là người giúp tôi đến với nghề.

Tôi mang ơn cô Lệ Thủy vì luôn thương yêu con cháu, tiếp lửa cho tôi để tôi bước vào nghề. Nếu không có cô Lệ Thủy thì tôi không có được tên tuổi như bây giờ”.

Trong một lần đến thăm nhà Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy vào năm 2024, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền cũng tâm sự rằng, cô ái mộ “mẹ” Lệ Thủy từ lúc mới lên 4 – 5 tuổi và đến bây giờ vẫn ái mộ. Những gì liên quan đến “mẹ” Lệ Thủy, cô cũng đều theo dõi rất sát. Hồi ở Hawai (Mỹ) cách đây nhiều năm, cô đã rất xúc động khi được nghe Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy kể về cuộc đời của mình.

“Đối với mẹ Lệ Thủy, ngoài sự tôn kính trong nghề thì tôi còn cả sự yêu quý trong cuộc sống nữa. Mẹ Lệ Thủy dạy tôi cách đối nhân xử thế và cách làm sao sống một cuộc đời an lạc. Tôi cũng rất hân hạnh được mẹ Lệ Thủy nhận làm con nuôi.

Mẹ còn tặng cho tôi sợi dây chuyền rất đẹp. Mẹ nói “hậu duệ của mẹ” nghĩa là mẹ trao truyền cái nghề của mẹ cho Ngọc Huyền luôn đó. Tôi rất biết ơn vì điều đó và luôn trân trọng niềm hạnh phúc này”.

Con trai Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy là ca sĩ Dương Đình Trí cũng nói: “Cái này là có thật. Mỗi lần mẹ ngồi nói chuyện với đồng nghiệp, bầu sô là tôi hay ngồi nghe lén lắm. Nhà tôi ngày đó có hai điện thoại bàn, một cái tầng một, một cái trên lầu.

Mỗi lần thấy mẹ Lệ Thủy gọi điện nói chuyện với bầu sô là tôi lại lén lên lầu nhấc máy nghe trộm. Tôi hay nghe lén kiểu đó nên biết được nhiều câu chuyện nghệ sĩ. Từ lúc đó tôi đã biết mẹ có ý định lăng xê chị Ngọc Huyền, khen chị Ngọc Huyền hát hay và tiến cử chị Ngọc Huyền đóng vai nọ vai kia”.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 14:19.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04267 seconds with 8 queries