![]() |
Vợ chồng già đi bác sĩ
1 Attachment(s)
Ông Ba đau lưng mãi không khỏi, bèn đi khám bác sĩ. Bà Tám nằng nặc đòi đi theo. Bác sĩ hỏi: Gần đây ông có hay vận động mạnh không? Ông Ba đỏ mặt chưa kịp trả lời, bà Tám đã chen ngang: Bác sĩ hỏi vậy là trật rồi. Ổng giờ muốn cũng đâu có mạnh nổi! Ông Ba quê quá, cãi: Bà im coi, chuyện này của tui! Bác sĩ cười xòa, hỏi tiếp: Thế mỗi lần đau, ông cảm thấy sao? Ông Ba gãi đầu: Thì đau… chắc cũng như mấy bữa tui với bà ấy cãi nhau… Bà Tám lại chõ vô: Ờ, bác sĩ biết hông, hễ ổng đau là ổng lăn ra giường nằm, tui đụng vô cũng la, y như sắp chết. Còn không đau thì cũng… nằm ì ra đó, như sắp chết luôn! Bác sĩ bật cười, viết toa thuốc: Thôi, tôi ghi cho ông thuốc bổ. Nhưng thuốc hiệu nghiệm nhất là: bớt cãi nhau với bà nhà! Bà Tám trề môi: Ờ, ông có bệnh, tui mới cãi. Không lẽ để ổng yên mà… quẹo trái quẹo phải sao! VietBF@ sưu tập |
All times are GMT. The time now is 06:54. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.