![]() |
Những Điều Phụ Nữ cao tuổi Cần Ghi Nhớ
1 Attachment(s)
Vậy nên, bạn thân mến của tôi ơi, khi bạn đã già rồi, đừng cố gắng dạy dỗ bất kỳ ai bất cứ điều gì nữa, cho dù bạn có chắc chắn rằng mình đúng đi chăng nữa. Hãy nhớ lại xem ngày xưa bạn đã bực mình thế nào khi người lớn cứ cho lời khuyên mà bạn không hề hỏi. Bạn cũng đâu có nghe theo, đúng không? Đừng giúp đỡ nếu người ta không yêu cầu. Đừng can thiệp vào những chuyện không liên quan đến bạn. Và quan trọng nhất là, đừng cố gắng bảo vệ những người thân yêu khỏi mọi tai ương trên đời: chỉ cần yêu thương họ là đủ rồi. 🌼 Sống Thanh Thản, Không Trách Móc Đừng than phiền về sức khỏe của mình, đừng cằn nhằn về chính phủ, đừng bực bội ông hàng xóm mở nhạc quá lớn, hay tiền lương hưu không bao giờ đủ. Đừng biến mình thành một bà già cau có. Đừng chờ đợi sự biết ơn từ con cái. Hãy nhớ: không có những đứa con vô ơn, chỉ có những bậc cha mẹ ngây thơ chờ đợi sự công nhận mà thôi. Đừng bao giờ nói những câu như: "Ngày xưa bằng tuổi con...", "Mẹ đã dành những năm tháng đẹp nhất đời mình cho các con...", hay "Nghe lời mẹ đi, mẹ già hơn và mẹ biết rõ hơn...". Những lời đó nghe nặng nề làm sao! ✨ Sống Với Hiện Tại và Trân Trọng Nếu bạn có cháu, đừng nhất thiết đòi chúng phải gọi bạn bằng tên riêng. Nếu chúng gọi bạn là "Bà ơi", hãy chấp nhận điều đó một cách tự hào: đó là danh hiệu đẹp nhất mà bạn có được. Đừng tiêu tốn tiền tiết kiệm cuối cùng vào những phương pháp điều trị thần kỳ để trẻ hóa. Vô ích thôi. Hãy dùng số tiền đó để đi du lịch hoặc mua một món đồ mình thích, miễn là nó khiến bạn mỉm cười. Đừng trang điểm trong bóng tối và đừng soi gương quá lâu. Đừng tự dối mình. Chỉ cần giữ cho mình vẻ ngoài thanh lịch, chứ không phải trẻ trung. Tin tôi đi, làm như vậy sẽ tốt hơn nhiều. 💖 Tình Yêu và Phẩm Giá Hãy chăm sóc bạn đời của mình, dù ông ấy đã trở thành một ông già nhăn nheo, đãng trí hoặc khó tính. Hãy nhớ rằng, đã từng có một ngày ông ấy mạnh mẽ, vui vẻ và khiến bạn cười. Có lẽ, giờ đây bạn là thứ quý giá nhất còn lại của ông ấy. Đừng cố gắng cật lực để hiểu công nghệ hay mọi thứ mới mẻ. Bạn không cần phải cập nhật mọi chuyện. Hãy làm những gì bạn muốn... chừng nào bạn còn có thể. Đừng tự trách móc mình. Bạn đã làm những gì có thể, với những gì bạn có, vào đúng thời điểm cuộc đời đòi hỏi. Và như thế đã là rất nhiều rồi. Hãy giữ phẩm giá của mình đến cùng, bất kể điều gì xảy ra. Luôn làm điều tốt nhất có thể, vì đúng vậy, điều đó rất quan trọng. Và đừng bao giờ quên điều này: nếu bạn vẫn còn sống, đó là vì ai đó, ở đâu đó, vẫn còn cần đến bạn. VietBF@sưu tập |
| All times are GMT. The time now is 12:19. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.