![]() |
Nga – Ukraine và ván cờ cao tay của King Trump: khi chiến tranh, dầu mỏ và thuế Trump đan vào nhau
1 Attachment(s)
.
Nga – Ukraine và ván cờ cao tay của King Trump: khi chiến tranh, dầu mỏ và thuế Trump đan vào nhau Tuesday, 25/11/2025 - 04:17:53 AM Khi cuộc chiến bước sang giai đoạn cạn sức, lợi thế không còn nằm trên chiến trường mà nằm trong những đòn siết thuế và quyền lực mềm của Trump — thứ đang buộc cả Putin lẫn Zelensky phải tính lại từng nước đi. Photo by Tomáš Malík on Unsplash Tôi gọi ông Trump bằng 1 từ thân thương "Dượng" Thăm thẳm chiều trôi... Mấy bạn già nói ông viết Nhật Đài nghe có lý rồi, Venezuela cũng có lý. Giờ viết Nga với Ukraine cho trọn bộ. Tui nói tui đã viết rồi mà! “Thăm thẳm 1” tui viết hồi tháng 8. Tóm tắt là ông dượng lợi dụng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine để lấy hết mối bán dầu của Nga. Đến nay đã thành hiện thực. Ấn Độ đã giảm, Trung Quốc cũng giảm. Chỉ cần Châu Âu giảm nữa là Nga sập tiệm . Mấy bữa nay có cái vụ 28 điểm gì đó. Mấy nhà phân tích nhào vô. Tui thì không đọc. Người hiểu chính trị đều biết rằng cuộc chiến đó Mỹ nên đứng ngoài là khôn ngoan nhất. Làm “người hùng” làm chi. Hồi mới lên….”ngôi”. King Trump đã đưa một giải pháp cho Ukraine rồi. Là cho Mỹ khai thác đất hiếm. Đất thì chẳng biết bao giờ mới có. Nhưng cũng là một cái cớ để các thần dân của vua thông cảm nếu vua giúp Ukraine chút súng đạn. Chớ ông vua này còn thua cả… quan toà quận. Thì làm sao dám qua mặt dân để lấy tiền thuế của họ đem cho người ta. Ông dượng có lần nói Nga là con hổ giấy. Nghĩa là ổng thừa biết thực lực của Nga như thế nào. Thì khỏi cần tra sách vở. Ta cũng biết Nga chỉ có hơn 140 triệu dân. Nhiều hơn nước ta một chút. Ấy vậy mà đất nước rộng lớn, tài nguyên dồi dào từ đông sang tây. Bán tài nguyên nuôi dân là có thật. Dân Nga cứ kiếm Vodka vô lai rai. Tiền có bác Putin ký séc. Nên dân tôn thờ bác như thánh sống. Nếu là tui thì tui cũng vái bác mấy lạy. Kiếm tiền nuôi dân nên ai cũng mến. Bà con thấy nước Nga có hỏa tiễn lên không gian trước cả Mỹ. Súng đạn cũng dữ dằn. Nhưng hàng hoá chẳng có gì nổi bật. Thua xa… VN chớ đừng nói gì đến mấy nước chung quanh. Dân sướng quá nên đâu cần làm cái gì. Cứ xin vô nhà nước làm là yên ấm. Đánh Ukraine, bác Putin hẳn đã dự tính từ nhiều năm trước cái năm 2022. Nên bác đã để dành tiền bạc, âm thầm mua thêm vàng dự trữ. Mấy nhà kinh tế đoán rằng Nga “bỏ ống” cả ngàn tỷ đô la rồi. Trung bình mỗi năm chi hai trăm tỷ đô khi có chiến tranh. Thì dù có cấm vận, Nga cũng tàn tàn được dăm năm không sao hết. Dân vẫn có tiền xài, trợ cấp vẫn thoải mái. Siêu thị vẫn đầy ắp hàng hoá. Nhưng trời xui đất khiến cái ông thần Trump có món vũ khí lợi hại còn hơn… bom nguyên tử. Đó là sẽ uýnh thuế nước nào mua dầu của Nga. Các công ty tư nhân nào có dính dáng với Nga coi chừng mất đường làm ăn (bảo hiểm chẳng hạn). Đòn này nặng lắm. Đánh đâu thắng đó. Dân Mỹ đi du lịch, cứ khách sạn 5 ông sao mới chịu. Cái tánh xài sang khiến họ kiếm một đồng xài đồng hai. Vậy nên làm ăn với Mỹ mới có cơ may bán chạy hàng hoá, dịch vụ. Còn phe ta (như tui), đi du lịch thì sáng nấu… xôi gói lại đem theo. Tới nơi du lịch chỉ… “ngó” rồi chụp hình. Khá gì nổi. Nên các công ty đâu ngu gì mà vi phạm cấm vận để bỏ cái thị trường Mỹ. Thế nên dù Mỹ chẳng liên quan gì đến chiến tranh Nga Ukraine. Thì cả bác Putin lẫn tổng thống Zelensky vẫn phải qua chầu vua Trump là vậy. Thôi thì ta tiên đoán. Nga có ngàn tỷ. Mỗi năm chi hai trăm. Thì kéo dài chiến tranh được 5 năm là hết cỡ. Đến nay cũng sắp chạm đáy rồi. Nên hoà bình có thể đến. Chắc khoảng giữa năm 26. Chiến tranh làm người trẻ xứ bạch dương chạy ra nước ngoài hết (trốn lính). Ukraine thì nhập ngũ cả người 60 tuổi. Sự thật là vậy. Thử kêu mấy “bò” đỏ xứ ta bỏ bàn phím mà cầm súng coi. Hết hung hăng liền. Lúc này thì “em yêu hòa bình lắm lắm!”. Thì cũng khớp với lời “bói mù” mà tui viết hồi năm 21 lận. Mỗi trận dịch và hệ lụy của nó sẽ kéo dài 7 năm. Năm 20 bắt đầu và năm 27 kết thúc. Bạn bè của JNN ráng “nín thở qua sông”. Vì cái năm cuối sẽ dữ dằn lắm đó, chưa hết đâu. Nhưng may mắn trời cho ông thần Trump nắm quyền lực lúc này. Phải cỡ ông này mới làm giảm được cái “khúc cuối” mà mười phần bảy ba gì đó mới ra thái bình. Dĩ nhiên người ủng hộ ổng là được lộc trời rồi. Còn… đám kia, họ nằm trong số….9 phần đó… FB Jimmy Nguyen Nguyen ---------------- Link: https://www.viendongdaily.com/articl...-iGjYKKO6.html . |
| All times are GMT. The time now is 07:55. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.