![]() |
Ít nhất 100 đặc công của Cuba+Venezuela chết trong vụ Mỹ bắt sống Maduro
1 Attachment(s)
Sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello tuyên bố “tính đến lúc này” có 100 người thiệt mạng và số bị thương cũng xấp xỉ như vậy. Caracas cố lái dư luận theo hướng “bom rơi trúng dân thường”, dựng lên h́nh ảnh phụ nữ ở trong nhà cũng bị vạ lây. Nhưng càng nh́n vào những ǵ đă được xác nhận, càng thấy bức tranh thực tế nghiêng mạnh về một hướng khác: phần lớn thương vong thuộc các lực lượng vũ trang tinh nhuệ Cuba–Venezuela, chứ không phải “dân thường chết hàng loạt” như tuyên truyền.
Những con số xác nhận công khai lại nói điều khác: ṇng cốt là cận vệ và lực lượng đặc nhiệm Các thông tin đă được công bố rộng răi cho thấy Venezuela thừa nhận hàng chục quân nhân/nhân sự an ninh tử trận trong cuộc tập kích; đồng thời Cuba cũng xác nhận 32 công dân của họ thiệt mạng trong “hành động chiến đấu”, làm nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang và cơ quan nội vụ Cuba. Ghép các mảnh này lại, “xương sống” của tổn thất không nằm ở khu dân cư vô danh nào cả, mà nằm ở ṿng bảo vệ vũ trang quanh Maduro: cận vệ, an ninh, các đơn vị tinh nhuệ bám trụ theo nhiệm vụ. Nói thẳng: nếu có thương vong ngoài nhóm này, th́ cũng nhiều khả năng thuộc các lực lượng mang tính bán quân sự/được huy động kèm theo trong lúc hỗn chiến — c̣n câu chuyện “dân thường chết la liệt” hiện khó đứng vững khi đối chiếu với các số liệu đă xác nhận và cách Caracas tổ chức quốc tang, tưởng niệm chủ yếu theo hướng quân đội – lực lượng bảo vệ. V́ sao Caracas vẫn muốn kể chuyện “dân thường”? Trong những cú sốc kiểu này, ai nắm được cảm xúc công chúng sẽ nắm được lợi thế chính trị. Gắn nhăn “dân thường” là cách nhanh nhất để biến một thất bại bảo vệ yếu nhân thành một “tội ác chiến tranh”, biến lực lượng cận vệ bị đánh gục thành “nạn nhân toàn dân”, và biến câu hỏi cốt lơi — v́ sao Maduro bị bắt ngay giữa thủ đô? — thành một câu chuyện khác: ai tàn bạo hơn ai? Nhưng sự thật thường ĺ lợm. Nó không dễ uốn theo một bài phát biểu, nhất là khi chính đồng minh như Cuba đă lên tiếng nhận số tử trận trong “nhiệm vụ chiến đấu”, vô t́nh kéo tấm màn kịch “toàn dân bị bom giết” xuống thấp hơn. Washington nói ǵ: không có lính Mỹ tử trận, nhưng có người bị thương Phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump khẳng định không có quân nhân Mỹ thiệt mạng, dù thừa nhận có người bị thương sau sự cố một trực thăng trúng đạn trong chiến dịch. Điều này càng làm rơ bản chất đụng độ: đây không phải một trận “ném bom bừa” vào dân thường, mà là một cuộc tấn công nhằm vào lơi quyền lực và ṿng bảo vệ, nơi những người đứng chắn đạn thường chính là lực lượng tinh nhuệ — đặc nhiệm, cận vệ, an ninh. Khi khói bụi lắng xuống, con số 100 vẫn là con số nặng như đá. Nhưng cái nặng hơn là sự thật: đó là cái giá của một ṿng bảo vệ vũ trang bị xuyên thủng, và câu chuyện “dân thường chết v́ bom” chỉ là chiếc áo khoác tuyên truyền mà Caracas cố tṛng lên hiện trường để cứu văn thể diện sau cú ngă đau. |
| All times are GMT. The time now is 15:58. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.