![]() |
Thổn thức cùng “Màu Thời Gian” qua tiếng hát Ngọc Hạ
1 Attachment(s)
Băng Huyền/Viễn Đông
Với nhiều thính giả, đã từng có những phút giây lặng người đi khi bất chợt nghe lại những ca khúc gắn với những kỷ niệm xưa cũ như: Cho Em Quên Tuổi Ngọc (Lam Phương), Duyên Thề (Thanh Trang), Hoài Cảm (Cung Tiến), Hà Nội Ngày Tháng Cũ (Song Ngọc), Thu Ca (Phạm Mạnh Cương), Dòng Sông Xanh (Nhạc: Johann Strauss - Lời Việt: Phạm Duy), Ru Tôi Giấc Mộng (Quốc Dũng)…, đã lưu dấu trong trái tim người yêu nhạc qua những giọng hát tuyệt vời của Thái Thanh, Thanh Thúy, Lệ Thu, Khánh Ly… Hôm nay, khi cầm trên tay CD “Màu Thời Gian” qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Hạ, do trung tâm Thúy Nga phát hành, có lẽ nhiều người sẽ có cảm nhận giống người viết, chúng ta như được nhìn thấy đâu đó những mảnh kỷ niệm xưa cũ. 10 ca khúc như từng mảnh nhỏ ký ức ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, dù với những nét quen thuộc, nhưng đâu đó vẫn có điều mới lạ bởi cách hòa âm của Tùng Châu, Nguyễn Quang, Đồng Sơn, và giọng hát của ca sĩ Ngọc Hạ, một ca sĩ với tuổi đời còn trẻ, nhưng kỹ thuật vững vàng và chiều sâu cảm xúc đã đạt được trọn vẹn độ “chín” trong nghề. * Ngọc Hạ và cảm xúc âm nhạc Với chất giọng soprano trong sáng, tinh tế, tràn ngập cảm xúc và thấm đẫm âm hưởng dân ca, Ngọc Hạ đã dìu người nghe vào thế giới của “Màu Thời Gian”, màu của kỷ niệm, màu của cảm xúc dạt dào, của khắc khoải, thiết tha qua nhiều cung bậc. “Sau 4 năm miệt mài chọn lọc và tự tìm nét riêng cho CD, đây là sản phẩm do chính Ngọc Hạ thực hiện với chất lượng âm thanh – music kỹ thuật tuyệt vời – hoàn hảo nhất trong các Album solo trước đây, tin rằng với thời gian chờ đợi khá lâu của quý vị, Album này sẽ mang đến một sự thanh thản, gần gũi, yêu đời, yêu người và những sản phẩm tiếp theo của Ngọc Hạ sẽ làm các Fans được hài lòng” - đây chính là những dòng tâm sự của Ngọc Hạ với khán giả, giới thiệu sản phẩm “Màu Thời Gian” trên trang nhà www.ngocha.com của cô. Những ca khúc trong “Màu Thời Gian” không thích hợp cho những ai muốn nghe những giai điệu dồn dập và những ca từ trơn tuột. Rõ ràng, sẽ chẳng có gì thu hút. Nếu người nghe là một người trẻ đam mê những âm thanh sôi động đầy phấn khích. Nhưng chính màu của kỷ niệm, của những giai điệu cũ, từ lâu đã trở thành bất hủ trong trái tim người yêu nhạc, là sợi dây nối kết những trái tim yêu nhạc tìm đến CD này. * Nét mới của “Màu Thời Gian” qua tiếng hát Ngọc Hạ “Hãy cho tôi tìm gặp trong giấc mơ. Phút êm đềm trên con phố xưa. Những trưa hè lặng yên dưới cơn mưa. Hãy cho tôi gặp người xưa yêu dấu…”. CD đã khởi đầu như thế với nhạc khúc “Ru Tôi Giấc Mộng” (sáng tác: Quốc Dũng) như bắt đầu một câu chuyện tình của một đời người, âm ỉ một kiếm tìm mê mãi. Người nghe cảm nhận được sự đồng điệu giữa ca sĩ và tác giả, khi thả hồn mình vào một cõi riêng thật bình lặng. Lúc này, chỉ còn âm điệu của nhạc sĩ Quốc Dũng, và lời thì thầm của Ngọc Hạ kể lại chuyện tình muôn sắc điệu. Để rồi, Ngọc Hạ lại đầy khắc khoải với nỗi nhớ trong điệp khúc: Nhớ dạt dào chiếc hôn chưa quen lần đầu… Nhớ thẹn thùng lúc câu yêu thương hé trao… CD đi vào bài nhạc thứ hai, với “Cho Em Tuổi Ngọc” (Lam Phương). Giọng hát dịu dàng của Ngọc Hạ trên giai điệu jazz pop uyển chuyển như làn gió nhẹ nhàng đưa người nghe vào một không gian âm nhạc đầy dằn vặt, đớn đau: “… Có nhớ phút giây lầm lỡ. Uống cho thật say. Uống quên ngày mai. Thế gian đổi thay. Quanh ta có ai. Đời còn chi trong tay…”. Với “Cô Đơn” của Nguyễn Ánh 9, trong cao trào của ca khúc thật day dứt và đôi chút hơi bi lụy, nhưng qua cách hát của Ngọc Hạ, nỗi đau như dồn nén vào trong, và ngọn lửa tình yêu vẫn bùng lên, dữ dội, da diết. Ngọc Hạ đã thật khéo khi gởi đến người nghe một không gian và cảm giác hoàn toàn mới. Giọng hát Ngọc Hạ như biến hóa trong tất cả các cung bậc biểu cảm qua các nhạc phẩm. Nếu “Duyên Thề” (Thanh Trang) thật nhẹ nhàng thì “Hoài Cảm” (Cung Tiến) có thể làm người nghe day dứt, đau đáu một nỗi nhớ dâng trào... “Lòng cuồng điên vì nhớ. Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?”... Hay âm hưởng pop ballad nhẹ nhàng sâu lắng xuyên suốt trong “Hà Nội Ngày Tháng Cũ” (Song Ngọc), men theo thời gian, qua mưa nắng vẫn bàng bạc một khúc tình mênh mang, lung linh những ảnh hình ký ức “… có bóng trăng thơ in trên mặt hồ. có tiếng oanh ca bên bờ tường vi, có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều…”. Ngọc Hạ đã khoe hết được chất giọng trong sáng nhưng tràn đầy năng lượng của mình khi hát ở quãng rất rộng trong “Dòng Sông Xanh” (Lời Việt của Phạm Duy), càng cảm được cái đẹp mênh mông xa vắng đến nao lòng của con sông Danube xanh, một nhạc phẩm bất hủ theo thể điệu Valse sang trọng của nhà soạn nhạc tài hoa Johann Strauss và “phù thủy” đặt lời Phạm Duy. Nếu ở những ca khúc trữ tình kể trên, Ngọc Hạ thật ngọt ngào, thì với ca khúc “Con Cò” (Lưu Hà An), với phong cách rock mang chất liệu dân gian, “Trên Đỉnh Phù Vân” (Phó Đức Phương) với chất chầu văn hiện đại, người nghe bắt gặp một Ngọc Hạ đầy kịch tính. Sức quyến rũ của giọng hát Ngọc Hạ thể hiện được sự đa chiều, mới mẻ. Lắng nghe “Trên Đỉnh Phù Vân” để thấy những giá trị cao quý của nhạc cổ không bao giờ tàn phai. Dẫu qua ca khúc này, Ngọc Hạ hơi luyến láy, một chút làm duyên, nhưng vẫn cho người nghe cảm giác lời ca thấm đẫm vào tâm hồn giàu cảm xúc. Đã hết những ray rứt, đã hết những khắc khoải, giọng hát có lúc nhẹ nhàng kể lể, có lúc xôn xao, có lúc lại trầm lắng... Hơn sáu mươi phút đã qua, CD đã nằm yên trong ổ dĩa, nhưng hình như tiếng nhạc và lời ca vẫn còn hoài vang vọng… Một lần nữa, xin cám ơn thế giới âm nhạc đã khiến cho những con tim đồng điệu ở rất xa trở nên gần gũi và đã làm dịu đi rất nhiều những nỗi buồn nơi nhân thế khi được trải lòng trong thế giới âm nhạc. Một lần nữa, xin cám ơn Ngọc Hạ đã thực hiện CD này cho đời sống trở nên đẹp hơn, nhẹ đi… để mọi thứ như quá mong manh, mong manh… Quý vị yêu thích tiếng hát Ngọc Hạ, có thể tìm mua CD này, xin liên lạc qua www.ngocha.com hoặc www.thuynga.com - (BH) |
All times are GMT. The time now is 13:40. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.