VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Archive - Old News 2012 (closed) (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=265)
-   -   Người cắm cờ trên dinh Độc Lập qua đời (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=556713)

woaini1982 06-25-2012 07:12

Người cắm cờ trên dinh Độc Lập qua đời
 
1 Attachment(s)
Đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên dinh Độc Lập trưa 30.4.1975 vừa qua đời tại quê nhà. Lễ viếng tổ chức sáng nay ở xã Thụy Xuân (Thái Thụy, Thái Bình).

Đại tá Thận mất đột ngột tại nhà riêng ở Thái Bình vào sáng sớm 24.6, hưởng dương 64 tuổi.

Ông Bùi Quang Thận nhập ngũ năm 1966, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh với cương vị đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 (đơn vị đảm nhiệm đánh chiếm dinh Độc Lập).



Đại đội trưởng Bùi Quang Thận ra khỏi xe tăng, lấy lá cờ giải phóng trên xe của mình cắm lên cột cờ trên nóc dinh Độc Lập lúc 11h30 ngày 30.4.1975, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Ảnh tư liệu.

Trưa 30.4.1975 ông chỉ huy xe tăng T54 mang số 843 đi đầu đội hình tiến vào dinh Độc Lập. Khi xe tăng 390 húc đổ cổng chính, Bùi Quang Thận mang cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cắm trên nóc dinh. "Đây là hành động tất yếu của người chiến sĩ ở giây phút lịch sử thiêng liêng. Bất kỳ ai có được giây phút ấy cũng không thể làm khác, việc làm ấy trước hết thuộc về lịch sử dân tộc", ông Thận từng chia sẻ.



Đại tá Bùi Quang Thận trong một buổi giao lưu đầu năm 2011. Ảnh: Thaibinhtv.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông được ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc. Sau đó, ông là phó tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, lữ đoàn phó rồi lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 203, chủ nhiệm tăng thiết giáp Quân đoàn 2.

Năm 2000, ông Thận nghỉ hưu với hàm đại tá, về quê Thái Bình sinh sống.

Theo TNO

vongquocnhan 06-25-2012 08:33

Tay này quá hối hận việc làm của mình cho nên tự vận,chết để cho an thân.

th3imit8tor 06-25-2012 11:28

Nhìn mặt là biết có cọng RAU MUỐNG dính dưới ĐÍT rồi. Đúng là LOÀI QUỸ ĐÕ KHÁT MÁU.

saigon75 06-25-2012 13:54

Người cắm cờ trên dinh Độc Lập qua đời
 
1 Attachment(s)
Ngày 24-6-2012, đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên dinh Độc Lập vào ngày 30-4-1975 lịch sử, đã đột ngột qua đời tại quê nhà xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

<table class="wysiwyg_dashe s" align="center"><tbod y><tr class="wysiwyg_dashe s_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashe s_td">
Đại tá Bùi Quang Thận - Ảnh: thaibinhtv.vn
</td></tr></tbody></table>Đại tá Bùi Quang Thận sinh năm 1948 tại Thái Bình. Ông chính thức tham gia quân đội năm 1966 khi bước sang tuổi 18 thuộc Trung đoàn Tăng thiết giáp.

Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông giữ vai trò đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp trong Quân đoàn 2, là đơn vị trực tiếp đảm nhiệm việc đánh chiếm dinh Độc Lập.

Có mặt trên chiếc xe tăng T54 mang số hiệu 843 đi đầu đội hình tiến vào dinh Độc Lập trong buổi trưa 30-4-1975, ông đã cầm lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chạy bộ vào trong dinh và yêu cầu dẫn lên chỗ cắm cờ.

<table class="wysiwyg_dashe s" align="center"><tbod y><tr class="wysiwyg_dashe s_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashe s_td">
Bùi Quang Thận trong ngày 30-4-1975 - Ảnh tư liệu</td></tr></tbody></table>Hạ lá cờ của chính quyền Dương Văn Minh xuống, ông Bùi Quang Thận đã thận trọng viết tên mình vào 1 góc lá cờ cùng thời gian chính thức lá cờ được kéo lên nóc dinh Độc Lập là 11g30.

Và giây phút 11g30 ngày 30-4-1975 ấy đã trở thành mốc lịch sử trong sự nghiệp chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam.

Năm 1999, ông Bùi Quang Thận được phong hàm đại tá, năm 2000 ông nghỉ hưu và trở về quê chăm sóc gia đình, chăn nuôi và trồng cấy.

Theo ông Hà Minh Thắng - phó bí thư Đảng ủy xã Thụy Xuân, trưởng ban tang lễ của đại tá Bùi Quang Thận, đại tá Bùi Quang Thận bị đột tử tại nhà riêng hồi 15g30 ngày 24-6-2012.

Lễ viếng đại tá Bùi Quang Thận diễn ra hôm nay 25-6, lễ an táng và truy điệu diễn ra lúc 8g ngày 26-6-2012 tại nghĩa trang quê nhà xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Theo H.Điệp / Tuổi Trẻ

chu9chin 06-25-2012 14:03

Quote:

Originally Posted by th3imit8tor (Post 1666575)
Nhìn mặt là biết có cọng RAU MUỐNG dính dưới ĐÍT rồi. Đúng là LOÀI QUỸ ĐÕ KHÁT MÁU.

:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy::hafppy:

eaglevn 06-25-2012 14:21

Quote:

Originally Posted by vongquocnhan (Post 1666529)
Tay này quá hối hận việc làm của mình cho nên tự vận,chết để cho an thân.

:hafppy::hafppy::haf ppy:

Minhrau 06-25-2012 14:39

thêm 1 thằng mọi trường sơn đi bán muối

andyng 06-25-2012 14:44

Thêm 1 con chó Tàu đã chết.......

thsonp 06-25-2012 15:03

Chết cả bầy đàn càng thêm vui !

eaglevn 06-25-2012 15:03

Quote:

Originally Posted by Minhrau (Post 1666670)
thêm 1 thằng mọi trường sơn đi bán muối

:hafppy::hafppy::haf ppy:

hagan 06-25-2012 15:24

Quote:

Originally Posted by Minhrau (Post 1666670)
thêm 1 thằng mọi trường sơn đi bán muối

:):):):):):):):):):) :handshake:
Minhrau cangf ngày càng độc nha :hafppy::hafppy::haf ppy:

mugenmtx3 06-25-2012 15:27

Ua,thang nay bay gio moi chet ha????that toi nghiep. HU Hu....

themawave 06-25-2012 16:21

Tiết quá phải chi nó phải sống thên vài chục năm nửa để nhìn thấy công cán của hắn bị đám đàn em hửởng được giàu sang, còn hắn tức tưởi nghèo nàn theo tuổi già sống với súc vật

dalat47 06-25-2012 16:26

ông đã cầm lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam
Vậy lá cờ đó đâu rồi các ông??? Một lủ ba xạo tay sai Nga Tàu phá sạch Miền Nam thân yêu của chúng tôi. Các ông rời sẽ đột tử chết sạch cho đất nước được thoát ách nô lệ tàu cộng.

thanhvietsn 06-25-2012 16:57

"giây phút 11g30 ngày 30-4-1975 ấy đã trở thành mốc lịch sử trong sự nghiệp chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam".
Tào lao! Miền Nam là đất của dân miền Nam quản lý, chính quyền do dân miền Nam lập nên. Chỉ có miền Bắc mới là kẻ NGOẠI XÂM tấn công cưỡng hiếp miền Nam

phimnhac 06-25-2012 17:11

đốt nhang cho nó thì đốt 1 mình đi, post lên đây để rũ bà con thắp nhang cho nhiều hả

lc_yeu_quy 06-25-2012 17:19

Quote:

Originally Posted by dalat47 (Post 1666748)
ông đã cầm lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam
Vậy lá cờ đó đâu rồi các ông??? Một lủ ba xạo tay sai Nga Tàu phá sạch Miền Nam thân yêu của chúng tôi. Các ông rời sẽ đột tử chết sạch cho đất nước được thoát ách nô lệ tàu cộng.

:):):):):):):):):):)

Quote:

Originally Posted by thanhvietsn (Post 1666805)
"giây phút 11g30 ngày 30-4-1975 ấy đã trở thành mốc lịch sử trong sự nghiệp chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam".
Tào lao! Miền Nam là đất của dân miền Nam quản lý, chính quyền do dân miền Nam lập nên. Chỉ có miền Bắc mới là kẻ NGOẠI XÂM tấn công cưỡng hiếp miền Nam

:):):):):):):):):):)

Mấy bác đọc kỹ quá! Mấy cái như vầy thì mình hay cho qua vì biết csvn chỉ láo phét tuyên truyền bịp bợm. Chúng dựng phim, cho xe tăng tông cổng ... nhưng thật ra tổng thống ra lệnh bỏ súng, có đánh đâu mà xe tăng tông cổng ..... Đúng là một lũ cướp chỉ biết cỏng rắn cắn gà nhà. Chúng chỉ biết dâng đất nhượng biển Hoàng Trường Sa cho tàu cộng. Chú chỉ biết đàn áp dân khi dân lên án tàu cộng ..... Chủng chỉ biết ru ngủ dân qua bóng đá, hoa hậu .... Còn về chính trị thì chúng khuyên (cấm thì đúng hơn) dân không nên bàn tới để chúng tiếp tục độc tài cai trị, tham nhũng.

phokhuya 06-26-2012 04:04

Hình như bài viết này không mang tính cách trung thực như Đảng và Nhà Nước ta đã từng tuyên bố. Tên này tên thật là BùI Suy Thận mà sửa lại thành Bùi Quang Thận.
LMAO!

ledanh2007 06-26-2012 17:14

"Và giây phút 11g30 ngày 30-4-1975 ấy đã trở thành mốc lịch sử trong sự nghiệp chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam."

Chống ai, ai là giặc ngoại xâm, nhờ giặc Hồ mà hàng triệu người phải chết của 2 miền nam bắc

cutahu 06-26-2012 17:51

Thêm một THẰNG NÔ TÀI CHÓ nửa Đi gặp Ông nội Hồ của nó,Hổng biết sao tụi nó không rủ nhau đi một lượt để Dân VN mình mau hết khổ.
cộng sản đồng nghỉa với:LƯỜNG GẠT,MỊ DÂN,KHỦNG BỐ,và là CON ÁC QUỈ DRACULA của thời đại nầy


All times are GMT. The time now is 17:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05226 seconds with 8 queries