![]() |
Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải
1 Attachment(s)
Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…
http://vietsn.com/forum/attachment.p...1&d=1375218372 Nguyễn Văn Hải trong buổi khám sức khỏe định kỳ (ngày 26/7) và nhận khẩu phần ăn từ cán bộ trại (ngày 28/7). Những ngày gần đây, một vài thông tin trên mạng có nêu việc Nguyễn Văn Hải đã “tuyệt thực” và “đang trong tình trạng nguy cấp”. Nhân đó, một số người vốn đã quen với việc kích động tụ tập khiếu kiện, bèn tập hợp nhau tới các cơ quan công quyền đưa yêu cầu can thiệp khẩn cấp. Trong chuyến công tác tại Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), chúng tôi đã tìm hiểu và thấy chuyện tuyệt thực của Hải chỉ là một màn kịch vụng về, nhằm thu hút dư luận đúng dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đi thăm một số nước, trong đó có Hoa Kỳ. Lẽ thường, một người mà tuyệt thực tới hơn 30 ngày thì chỉ còn da bọc xương, không thể gượng ngồi dậy được và chắc chắn là trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi được xem một số biên bản kiểm tra sức khoẻ gần nhất (ngày 26/7) của Hải, các kết quả đều ghi nhận sức khoẻ bình thường. Một bác sĩ tại Bệnh xá Trại giam số 6 cho hay: “Qua thăm khám định kì, chúng tôi kết luận phạm nhân Nguyễn Văn Hải đủ sức khỏe để chấp hành án. Đây là kết luận chuyên môn, chúng tôi chịu trách nhiệm về kết luận của mình”. Một phạm nhân cùng buồng giam với Hải kể: “Chú Hải có dùng cơm với tôi. Ngoài ra, chú còn có đồ ăn của gia đình gửi vào và mua theo quy định của Trại”… Tuy đang “tuyệt thực”, nhưng Hải vẫn nhận đủ đồ ăn thức uống do gia đình gửi vào gồm: cháo gà gói, ruốc bông, mực khô, cà phê hoà tan, sữa hộp… Bởi vậy mà Hải vẫn có đủ sức khoẻ để diễn tiếp màn kịch vụng về “tuyệt thực”. Chúng tôi chợt nhớ lại việc Cù Huy Hà Vũ cũng dùng chiêu “tuyệt thực” hồi đầu tháng 6 vừa qua để gây chú ý dư luận. Nguyễn Văn Hải (61 tuổi), bị Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên án 12 năm tù giam và 5 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện Nguyễn Văn Hải đang chấp hành án tại Trại giam số 6, Phân trại K1, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau khi báo chí đưa tin gặp Vũ trong trại, đăng cả ảnh chụp biên bản nhận quà của gia đình cũng có cháo gà, nước sốt gà hầm và nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng khác, thì dư luận đã rõ việc “tuyệt thực” là gì. Có lẽ cũng vì thế, sau khi báo chí lên tiếng vài ngày, thì Cù Huy Hà Vũ bẽ bàng gỡ gạc tuyên bố “chấm dứt tuyệt thực”. Thiết nghĩ, Nguyễn Văn Hải cũng nên lấy chuyện của Cù Huy Hà Vũ làm bài học mà sớm ăn uống công khai trở lại. (theo Báo CAND) |
Điếu Cày mà có mệnh hệ gì thì coi như tư sang wa mỹ tay kg..
|
đầu óc heo mới tin báo+
|
Nhục nhã và đê hèn cho cái đám chó tặc của ...Tàu,đàn áp và tù đầy cộng với sự trơ trẻn bôi nhọ một người chỉ vì ...đòi công lý cho dân lành và chống quân Tàu, cộng với lũ mọi rợ đang thi nhau buông bán chia chác trên chủ quyền dân tộc VN.Cả thế giới đều nghe thấy tiếng kêu từ những nạn nhân của một chế độ mang rợ,độc tài và tàn ác.Không phải tự dưng mà TT Hoa Kỳ Obama đã nhắc tới tên Điếu Cầy và coi đó như một tấm gương kiên cuờng bất khuất đấu tranh cho công bằng và lẽ phải,cũng không phải vô tình mà quỷ hội nhân quyền thế giới (HRW) đã nhắc tới tên Điếu Cầy Nguyễn văn Hải,khi tường trình tình trạng vi phạm nhân quyền tròng trọng của chế độ độc tài csVN. Thật nhục nhã cho dân tộc VN khi chứng kiến lũ vượn người đang nắm quyền,nhưng đi đâu cũng bị cả thế giới khinh bỉ và lên án!.
|
Vậy tại sao không cho Hội Ân Xá Quốc Tế củng như các cơ quan Nhân Quyền quốc tế thăm viếng để sáng tỏ, thủ đoạn cộng sản quá hèn kém bịa đặc chuyện gian dối trước quốc yế còn coi thường thì dân chúng VN cón bị hành hạ đến mức nào, lủ gian manh này sợ hải Điếu Cày đến mức độ sẻ tìm cách xử ngầm vì nếu Điếu Cày ra ngoài thí tập đoàn gian manh sẻ bị chấn động rồi sụp đổ thôi, mong cho Điếu Cày bỉnh an.
|
Bao nhiêu tướng, bao nhiêu tá, úy bị nhốt từ 5 tới 25 năm dưới chế độ cộng sản mà hàng bao nhiêu hội, bao nhiêu đoàn rỉ rả hàng bao nhiêu năm còn chẳng làm đếch gì được nó, xá gì 1 tên Điếu Bừa này... Có lợi thì tạm thời nhốt đó, còn không, chỉ 1 phát đạn thôi. Xem tui nói có đúng không? Hehehe...
Còn tuyệt thực? Tui chưa thấy ai chết vì tuyệt thực hết... Màu mè hoa lá chút thôi.... |
xi pho ( cc4cc) gởi tặng ACE bài hát " Trung thành " ( chân tình ) .
( dedicate for all the VC's cock suckers ) Chân tình ( Trung thành ) Bình minh vừa hé , cồn cào nơi cửa hậu môn , vào cầu tiêu thăm Bác nhả vài cục C Bác ăn ...thì " bưng bô " vừa tới nó giành không cho Bác ăn ... nguyện cho ngày tháng êm đềm như mỗi sớm mai , những nhọc nhằn đã qua , rồi những cục C sẻ ra ....nhẹ nhàng vô " Bô " ......, Như chưa từng có loại C nào phê như của C4 ( cc4cc ) , nhìn gương mặt " bưng bô " rỏ nét vui mừng .... chửi đuổi bước đi rồi cũng quay về nơi đây ....."bưng bô" được sống giây phút thần tiên có C.. ăn thật ngon đến phút cuối cùng....suốt cuộc đời " bưng bô" không quên mùi C dành hết cho " Bưng Bô ".....Oh yeaaaaaaaa..... |
Câu chuyện này viết y hệt như câu chuyện nói về tuyệt thực của LS Vũ.
Báo Đãng thật sao y bản chính chỉ đổi tên. Tội nghiệp cho bồi bút CS chỉ copy and paste. Cũng như bưng bô liếm đích. |
ai đã từng ở tù cộng sản thì đều biết ; ở tù việt cộng thì làm đéo gì mà có màn khám sức khỏe định kỳ ... dân chúng ờ bên ngoài ko có tiền đi khám bác sĩ thì bị đối xử như chó huống chi ở trong tù
|
Quote:
|
Quote:
Hơi sức nào nói đến loài chó điên này bạn, nó tạo nhiều nich quá rồi bị khùng |
Quote:
|
Quote:
hehehe :nana: |
Thật là nực cười cho đám cẩu nô .xưa nay thường hay khua môi múa mỏ nào là chiến thắng Điện biên Phủ nào là giải phóng miền nam .biết bao nhiêu là anh hùng liệt sỉ giờ thì chỉ run sợ trước một Điếu cày.ha ha ha
|
Quote:
ngươì dân thì đói , còn lũ chóp bu thì " tư sản đỏ " , làm gì có chuyện khám bịnh cho tù nhân . Chúng nó noí láo kg ngượng miệng !!! |
thật là trớ trêu của truyền thông cộng sản. chúng đã mất hơn một tháng để chuẩn bị cho phát ra thông tin này. không phải Điếu Cày làm một màn kịch vụng về mà chính là đảng cộng sản. nếu nhìn tấm hình bên phải, cánh tay phía trước đã được photoshop. ở phía dưới cánh tay và chung quanh những ngón tay có những vệt trắng, đó là thủ thuật dở ẹc của chúng. còn nữa, ngón trỏ bị cắt đứt nửa ngón với một đường thẳng xuống.
|
"Báo CAND" đúng là bố láo. Hay thiệt! That's obviously a... "bloodsucker" which only thằng redneck neptune mentally tôn thờ.
Hey, "multiASS" (neptune,) get the retarded nick as... "hillbilly" which best suits your ass. |
Quote:
Overreactin'... will get you nowhere. |
tuyet thuc
Minh thay tro luu manh cua vc qua nhieu lai bi lat tay minh nghi nen hoc ky gep hinh dung de lo tay thi nhuc lam o thoi dai nay cai gi cung lo tay chi co su that moi duoc ton trong
|
ĐM thằng nào trích đăng báo CAND. CAND toàn là một lủ kh̀ốn
|
All times are GMT. The time now is 05:14. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.