VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Archive - Old News 2013 (closed) (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=266)
-   -   Mẹ vứt hài nhi xuống ao sắp làm cô giáo mầm non (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=671311)

Hanna 08-02-2013 16:37

Mẹ vứt hài nhi xuống ao sắp làm cô giáo mầm non
 
3 Attachment(s)
"Trước đây, cái M nó hiền lắm nhưng từ khi bị người yêu phụ tình rồi có bầu thì tính nết bắt đầu thay đổi. Ra đường thấy người nào mà nhìn, M đều buông lời chửi thầm, trách móc...", một người hàng xóm của Lê Thị M, ở xóm Thống Nhất, xã Hòa Phú (Ứng Hòa - Hà Nội) cho biết.


Trả thù tình?



Sự việc Lê Thị M (19 tuổi, trú tại xóm Thống Nhất, xã Hòa Phú) đang tâm gói đứa con mới đẻ vào trong túi bóng rồi thả xuống ao sau nhà vào sáng sớm ngày 1/8, đã khiến cho người dân trong vùng hết sức hoang mang, ngỡ ngàng.

Chị Phạm Thị Loan, người dân xóm Thống Nhất, xã Hòa Phú kể lại trong sự bần thần: "Sáng hôm qua (1/8) khi tôi đang làm ngoài đồng thì nghe được tin có một cháu bé sơ sinh bị vứt lại dưới ao cạnh nhà nên đã chạy về xem sự tình thế nào. Khi biết người gây ra sự việc là cái M thì tôi không khỏi ngỡ ngàng, xót xa".

Theo chị Loan, M là người chị cả trong gia đình có 3 chị em gái. Bố mẹ của M cũng là nông dân bình thường, mẹ M hàng ngày chạy chợ, bố mai thì đi xây kiếm tiền cho con ăn học.



http://vietsn.com/forum/attachment.p...1&d=1375461433

Chị Loan, hàng xóm của Lê Thị Mai kể chuyện với PV.
Bản thân M hiện tại đang là sinh viên năm thứ 2 một trường chuyên ngành giáo viên mầm non trên Hà Nội. Vào cuối năm trước, qua bạn bè M có quen với một người con trai ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa.

Sau thời gian trò chuyện, M và người bạn trai đó đem lòng yêu nhau rồi M có bầu. Đến tháng thứ 2 của thai kỳ, M gọi điện thông báo cho người bạn trai biết nhưng điều làm M bất ngờ là người bạn trai này đã chối bỏ, cho rằng cái thai M đang mang trong bụng không phải là con của mình rồi từ đó tắt máy khiến Mai không thể liên lạc được.

Từ đó, tính nết của M bắt đầu thay đổi, thường xuyên gắt gỏng và sẵn sàng đáp trả những ánh mắt soi mói từ những người xung quanh bằng lời lẽ thô tục. Bố mẹ M cũng đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng M không những không nghe theo mà cãi lại, quyết tâm chờ người bạn trai đến nhận con mình.



http://vietsn.com/forum/attachment.p...1&d=1375461433

Hiện trường nơi phát hiện ra cháu bé bị mẹ vứt bỏ.



Ngày qua ngày, đứa bé trong bụng M lớn dần lên rồi đến ngày sinh nở. Theo tìm hiểu của PV, vào rạng sáng ngày 1/8, nhiều người hàng xóm xung quanh nhà M có nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng chỉ được một lúc rồi im bặt, đến sáng sớm mới biết được sự việc kinh hoàng.


Người mẹ vẫn ra xem vớt con lên


Anh Nguyễn Văn Hòa, người dân thôn Thống Nhất ngán ngẩm nói: "Gia đình ông Lê Văn Cung - bố đẻ của M hiền lắm. Ba đứa con cũng không gây điều tiếng gì to tát cho đến khi cái M mang bầu.

Từ đó, tính nết của nó thay đổi hắn, không hiểu sao lại dẫn đến sự việc đau lòng đến như thế. Cả xóm đều thương tiếc cho đứa bé, oán trách hành động của người mẹ, nhưng không thể lý giải nổi nguyên nhân tại sao.".

http://vietsn.com/forum/attachment.p...1&d=1375461433

Anh Dân, người đầu tiền phát hiện ra thi thể cháu bé bị gói trong túi ni lông đen.
Anh Nguyễn Văn Dân là người đầu tiên vớt cháu bé lên bờ cho biết thêm, cháu bé bị M vứt bỏ là cháu gái, mặt mũi đầy đặn. Tuy bị vứt dưới nước đã lâu nhưng khi vớt lên nhìn da cháu bé còn hồng hào lắm, tóc đen nháy, chân tay thon dài, mắt nhắm nghiền như đang ngủ,...

Gia đình M đang tránh tiếp xúc với mọi người. Những người dân cho biết từ lúc xảy ra sự việc bố mẹ M đã đóng kín cổng, không tiếp một ai. Hiện bà Loan - mẹ của M cũng đang được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai, bây giờ chỉ có người chú trông nhà hộ.

"Lúc đầu mọi người còn nghĩ rằng đó là do người ở nơi khác đến thôn gây ra vì M còn theo mọi người cùng thôn ra xem sự việc. Nhưng khi dò xét qua tình hình trên địa bàn thì M bị liệt vào danh sách khả nghi khi đang có bầu mà bụng lại bé bất thường.

Lúc lực lượng chức năng vào khám xét nhà thì thấy buồng tắm nhà M còn vương vãi rất nhiều máu. Đến khi gọi M lên trụ sở công an làm việc thì M mới khai nhận tất cả hành vi của mình", ông Vũ Văn Minh, Trưởng xóm Thống Nhất nói.

Theo một chiến sĩ công an viên xã Hòa Phú đang bảo vệ hiện trường cho biết, bước đầu M khai nhận do ức chế với việc bị người tình bỏ rơi và do người dân trong vùng dị nghị chuyện mình không chồng mà có bầu nên đã cảm thấy bị ức chế.

Đến sáng sớm ngày 1/8, thấy đau bụng dữ dội nên đã vào nhà vệ sinh thì bất ngờ sinh ra cháu bé, thấy con khóc, M đã bịt mũi cho cháu bé ngất lịm đi rồi gói cháu bé vào túi bóng đen cùng với băng vệ sinh. M đi ra đằng sau luồn cháu bé qua lỗ thông gió ở gian bếp để vứt ra ao ngay đằng sau nhà mình. Hiện Lê Thị M đang được đưa đi điều trị tại bệnh viện để ổn định sức khỏe, dưới sự giám sát của Công an TP. Hà Nội.

Sáng ngày 2/8, lực lượng Công an Hà Nội đã xuống nhà Lê Thị M để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người thân.

Bước đầu, cơ quan công an thu được 1 túi ni lông đen có buộc một vật nặng thông qua sợi cước. Ban đầu lực lượng chức năng xác nhận, vật nặng này được hung thủ buộc vào nhằm kéo chiếc túi ni lông xuống sâu lòng ao để che giấu sự việc, nhưng do có băng vệ sinh bên trong đã kéo chiếc túi cùng với thi thể cháu bé nổi trên mặt ao.

Nguồn : Báo Đất Việt

NongDan 08-02-2013 16:45

rồi sẽ bị báo oán.

ez4me 08-02-2013 18:28

Đấy, 1 cô giáo mà đạo đức như thế thì thế hệ nối tiếp, học trò của những cô thầy giaó thế này, sẽ ra sao?

cc4cc 08-02-2013 18:41

May là con quỉ cái này chưa làm cô giáo mầm non


All times are GMT. The time now is 16:31.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04387 seconds with 8 queries