![]() |
Thầy cúng bị chết nước khi đang hành nghề
1 Attachment(s)
Chiều 23-9, gia đình đã tiến hành chôn cất “thầy cúng” Lê Đó (82 tuổi), ở xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi bị chết nước.
Trước đó, ngày 8-9, anh Tống Thới Hiệp (23 tuổi), ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, đang là sinh viên thực tập tại một đơn vị đang thi công tại công trình thủy điện Đăkdrinh ở xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây cùng với một số người ra con suối ở xã Sơn Tân tắm. Điểm suối ở huyện Sơn Tây xảy ra chết đuối. Tại đây, anh Tống Thới Hiệp bị nước cuốn trôi. Ngày 21-9, gia đình Tống Thới Hiệp rước thầy cúng Lê Đó lên con suối ở Sơn Tân “gọi hồn” Hiệp về với gia đình. Tuy nhiên trong lúc lội xuống suối, ông Đó cũng bị nước cuốn trôi và tử vong. Theo T.Sự (Quảng Ngãi Online) |
cái thứ cô hồn này ''chết một con, đở lon gạo''
|
Thầy cúng bị nước cuốn khi gọi hồn người chết đuối
1 Attachment(s)
Chiều 23/9, anh Đinh Văn Kiều - Trưởng Công an xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi cho biết, người thân gia đã đưa xác "thầy cúng” Lê Đó, 82 tuổi, ở xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa về quê chôn cất do đuối nước.
Vào ngày 8/9, anh Tống Thới Hiệp (23 tuổi), ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa là sinh viên về thực tập tại một đơn vị đang thi công công trình thủy điện Đăkdrinh (xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây), khi cùng một số người khác ra tắm tại một con suối ở gần đó đã bị nước cuốn trôi và tử nạn. http://luyenchuong.com/forum/attachm...1&d=1380088146 Con suối nơi thầy cúng bị cuốn trôi. Ngày 21/9, người nhà anh Hiệp đã rước ông Đó, là "thầy cúng" ở địa phương, đến nơi anh Hiệp tử nạn để “gọi hồn” về với gia đình. Tại đây, khi lội xuống suối để cúng, ông Đó đã bị nước cuốn trôi và mất mạng. Trước đó, người nhà nạn nhân trong vụ xe ô tô bị lũ cuốn trôi ngày 19/9 ở tràn khe Ang xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), đã liên hệ với nhà ngoại cảm để tìm thi thể người thân. Bà Phan Thị Bích Hằng tìm sai Rạng sáng ngày 18/10/2010, xe khách loại giường nằm mang BKS 48K - 5868 chở gần 40 người chạy từ Đắc Nông ra Nam Định, khi đến địa phận xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì bị mất phương hướng và bị dòng nước lũ cuốn trôi. Chỉ có 17 người may mắn thoát nạn còn gần 20 người khác đã bị trôi theo dòng lũ. Ngay sau đó, rất nhiều lực lượng đã tham gia tìm kiếm cứu nạn. Nhưng, giữa mênh mông sóng nước, việc tìm kiếm ban đầu chẳng khác gì “mò kim đáy bể”. Phải đến chiều tối 20/10/2010, chiếc xe khách với gần 20 thi thể nạn nhân mới được tổ trục vớt do Hội doanh nghiệp thành phố Vinh (Nghệ An) tổ chức tìm thấy. Trước đó, để hỗ trợ thêm cho công cuộc tìm kiếm, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã liên lạc với hai nhà ngoại cảm là Phan Thị Bích Hằng và Nguyễn Văn Liên (Thầy Liên). Các nhà ngoại cảm đã có dự đoán rằng: “Xe đang nằm ở vị trí cách cầu Bến Thủy trong vòng 500m về phía hạ lưu (thuộc vị trí xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)". Nhưng, vị trí chiếc xe khi được vớt lên cách cầu Bến Thủy khoảng 3km chứ không phải 1,2km về phía hạ lưu cầu Bến Thủy như các nhà ngoại cảm dự đoán. Thùy Vân (Tổng hợp ANTĐ, DV) |
phải chết thì cúng mới thiêng.
|
người chết đuối rước thầy đi theo cho vui
|
All times are GMT. The time now is 04:00. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.