![]() |
Câu chuyện cảm động về tình cha con khi người cha bán thận để cứu các con!
5 Attachment(s)
Vợ chồng anh Rameshbhai Nandwana, 34 tuổi, sống tại bang Gurjarat, Ấn Độ, có với nhau 4 mặt con. Trong khi đứa con gái lớn 6 tuổi khoẻ mạnh bình thường, thì 3 đứa trẻ còn lại đều bị béo phì nặng.
Bé gái Yogita (5 tuổi), bé gái Anisha (3 tuổi) và bé trai Harsh (18 tháng tuổi) được xếp vào những đứa trẻ nặng nhất thế giới với cân nặng lần lượt là 34kg, 48kh và 15kg. So với cô chị Bhavika chỉ nặng 16kg, 3 bé thực sự quá khổng lồ. Lượng thức ăn mà 3 bé tiêu thụ trong một tuần đủ để nuôi hai gia đình trong một tháng. Mỗi ngày, hai bé Yogita và Anisha ăn hết 18 cái bánh nướng, hơn 1kg gạo, 2 bát canh, 6 gói khoai tây chiên, 5 gói bánh quy, 12 trái chuối và một lít sữa. Với khối lượng thức ăn như vậy, cô Pragna Ben (30 tuổi), mẹ của các bé, hầu như phải nấu ăn suốt cả ngày. Cô Ben cho biết: "Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc làm 30 cái bánh nướng, nấu 1kg cà ri rau củ vào buổi sáng, sau đó tôi lại phải vào bếp để chuẩn bị thêm thức ăn. Bọn trẻ cứ đòi ăn suốt, chúng sẽ gào khóc nếu không được ăn." Vì cơ thể quá to béo nên 3 bé cứ loanh quanh một chỗ cả ngày, chúng không thể đi lại bình thường hay tự mình làm gì được. 3 bé cũng không thể đi học mà phải ở nhà với mẹ. Với cân nặng chỉ 40kg, cô Ben chẳng thể bế nổi con mình, khi cần mang chúng đi đâu cô phải dùng tời xe đẩy. Được biết lúc mới sinh, bé Yogita rất yếu và chỉ nặng 1,5kg. Cha mẹ rất lo cho sức khoẻ của bé nên đã cho bé ăn rất nhiều trong suốt 1 năm đầu, tuy nhiên đến khi tròn 1 tuổi thì bé đã nặng đến 12kg. Bé Anisha cũng bị tăng cân như vậy, bé đã nặng đến 15kg vào sinh nhật đầu tiên của mình. Mãi cho đến khi bé trai Harsh ra đời và cũng bị tình trạng như 2 chị, vợ chồng anh Nandwana mới nhận ra các con bị một loại rối loạn nào đó. Họ đã tìm đến cơ quan y tế để nhờ giúp đỡ nhưng bác sĩ bảo phải mang các bé đến những bệnh viện lớn hơn. Là một người lao động tay chân với thu nhập chỉ khoảng 1 triệu VND mỗi tháng, công việc lúc có lúc không, anh Nandwana hoàn toàn không đủ khả năng chi trả chi phí trị bệnh cho các con. Mỗi tháng, tiền thức ăn cho bọn trẻ lên đến hơn 3 triệu VND, anh Nandwana phải vay mượn người thân bạn bè mới có đủ tiền. Suốt 3 năm qua vợ chồng anh cũng đã tốn gần 17 triệu VND để chữa bệnh cho con mà không có tiến triển gì. Lo sợ tình trạng béo phì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng các con, anh Nandwana đang lên kế hoạch bán đi một quả thận của mình để có tiền chữa bệnh cho bọn trẻ. Được biết, 3 đứa con của anh Nandwana bị hội chứng Prader-Willi, một loại bệnh di truyền hiếm gặp khiến bệnh nhân bị đói liên tục, giảm trương lực cơ, hạn chế sự phát triển và gây khó khăn trong học tập. VietBF © Sưu tầm |
All times are GMT. The time now is 17:20. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.