![]() |
Ngửi thấy mùi hôi thối nộng nặc, người dân đi tìm và phát hiện cảnh tượng “rùng rợn”
1 Attachment(s)
Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng xảy ra tại cầu Mỏ Vịt (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) khiến nhiều người dân sốc nặng. Thi thể của một phụ nữ bị phi tang trong bao tải đang trong tình trạng phân hủy đã được người dân tại đây phát hiện. Hung thủ là hai anh em sinh đôi vì nghiện game mà đã làm giết chết bà Trần Thị Gái (51 tuổi).
Người dân phát hiện xác chết bị phi tang trong bao tải liền báo công an điều tra và ngay sau đó công an đã bắt giữ hai nghi phạm là anh em sinh đôi nghiện game. Nhiều người dân tập trung ở hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân xấu số vào tối 17/6. Tin tức trên báo, sáng 18/6, Trung tá Trần Hữu Sơn – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị (PC 45), xác nhận đơn vị này vừa tạm giữ hai nghi phạm là anh em sinh đôi vì có liên quan đếncái chết của bà Trần Thị Gái (51 tuổi, trú thôn Long Hưng, xã Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị). Hai nghi phạm này là anh em sinh đôi tên Mai Xuân Đức và Mai Xuân Phúc ( sinh năm 1998, trú tại khu phố 1, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị). Theo diễn biến vụ việc, vào tối 17/6, một người dân phát hiện một bao tải bốc mùi hôi ở đoạn sông sát cầu Mỏ Vịt (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị). Sau khi công an thị xã Quảng Trị đến hiện trường thì phát hiện trong bao tải là thi thể một phụ nữ đang phân hủy. Bước đầu, Công an thị xã Quảng Trị đã xác định danh tính của nạn nhân là bà Trần Thị Gái. Đồng thời, theo trình báo của gia đình nạn nhân, bà Gái làm nghề thu mua đồng nát, phế liệu, bà được cho là mất tích khi rời khỏi nhà vào khoảng 19h tối 7/6 cho đến 10 ngày sau thì phát hiện được thi thể. Vị trí tìm thấy bao tải chứa thi thể nạn nhân nằm cách chân cầu Mỏ Vịt 30 mét về phía Tây. Báo Công an TP. HCM thông tin. Khoảng 22h30 tối 17/6 vụ việc đã được làm rõ, hai đối tượng Đức và Phúc bắt đầu khai nhận hành vi của mình. Theo đó, vào khoảng 20h tối 7/6/2016, bà Gái liên lạc bằng điện thoại với 2 đối tượng trên, rồi hẹn ra gần cầu Mỏ Vịt để trao đổi phế liệu. Khi bà Gái đến nơi, Mai Thanh Phúc ôm ghì lấy bà Gái, còn Mai Thanh Đức dùng kéo đâm bà Gái đến chết, sau đó phi tang xác vào bao tải rồi vứt xuống sông. Theo thông tin của lực lượng khám nghiệm cho biết chiếc kéo mà Đức dùng để đâm bà Gái vẫn còn nguyên trên cổ nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ áo quần được vứt ở vườn nhà của hai đối tượng, số áo quần này mặc trong lúc gây án. Động cơ khiến Đức và Phúc giết bài Gái là để cướp tài sản. Được biết, hai đối tượng Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức nghiện game và thường xuyên bán phế liệu cho nạn nhân. Bà Gái sống với con gái là T.T.N (hiện là sinh viên của một trường tại Quảng Trị). Bà Gái làm nghề thu lượm ve chai để mưu sinh đã lâu.Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. hoalyly@vietbf sưu tầm |
tên phúc và đức mà hành động vậy đó! củng như có đứa ở bolsa tên phương tùng/thanh tùng mà mở miệng ra là DM, ku trym, vv hahaha
|
Vậy mà tưởng phát hiện ra cái xác Hôi Chết Mẹ lòm còm ngồi dậy xụt.. hihihi
|
cái chết ở việt nam bây giờ quá dễ nhĩ.
|
Quote:
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy: Nó còn có thêm một cái tên nữa là: thằng việt cộng con đa nicks!!! |
Quote:
|
Mai Xuân Đức và Mai Xuân Phúc là cháu ngoan thằng chó đẻ hồ đó nha , là mầm non của đảng cs VN vun đắp đó nha .
|
Xứ VC gì củng mắc mỏ chỉ có mạng người là RẺ ! và rất hạnh phúc, an ninh "TOP TEN" thế giới.
|
| All times are GMT. The time now is 08:21. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.