Thành thật mà nói lúc trước tôi không để ư đến tên ông này, nhưng 4, 5 hôm vừa qua sau khi xem ư kiến sơ bộ của ông ta đề nghị giải quyết vụ Ukraine, tôi thấy ông ta rất "diều hâu" và vui mừng kinh khủng, những tưởng rằng Ukraine sắp có tin vui cuối đường hầm, nào ngờ ông không được trọng dụng trở lại bởi hành động chơi xấu với ông Trump trong quá khứ. Thật đáng tiếc. Tôi thấy ư kiến 1 giải pháp cho Ukraine của ông Trump hơi ép Ukraine và ngả theo thằng Nga Sô nhiều quá. Tôi biết không có lửa làm sao có khói. 5 năm trước Ukraine đă không giúp ông Trump trong vụ đánh cha con thằng già dê ngủ gật, nên bây giờ phải lănh hậu quả không mấy thân thiện. Thực ḷng tôi vẫn muốn ông Trump sẽ t́m cho Ukraine 1 giải pháp tốt hơn và nên giúp Ukraine nhiều hơn là giúp thằng chó chết Nga Sô.
|