Tại Thanh Hoá, nhiều doanh nghiệp, cơ sở chế biến dăm gỗ tuy đã có lệnh cấm hoạt động nhưng vẫn phớt lờ chỉ đạo, ngang nhiên hoạt động thời gian dài. Còn chính quyền huyện trả lời rằng khó quản lý vì "không ở gần".
Không hiểu chính quyền "không ở gần" có nghĩa là sao? Nằm trên địa bàn của mình mà chính quyền huyện nói vậy thì chẳng lẽ nhờ ngoài trung ương vào quản lý cho "gần"? Chính quyền trả lời kiểu "trời ơi" vậy thì cũng chẳng có gì khó hiểu khi những doanh nghiệp sai phạm này chẳng xem lệnh cấm ra gì. Tuy bị tỉnh cấm nhưng làm việc ở huyện nên chỉ cần chính quyền cấp huyện phớt lờ, mắt nhắm mắt mở cái là ổn ngay.
Khi nào cũng chung câu trả lời là "địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên khó kiểm soát", nhưng chỉ cần dân khoan tường, đục đẽo xây dựng chưa xin phép cái là vài phút sau có mặt xử lý ngay. Thế mới thấy làm chính quyền tại Việt Nam sướng cỡ nào, bởi hàng tháng được ăn lương hai đầu: vừa ăn được của doanh nghiệp sai phạm, vừa nhận lương từ tiền thuế của nhân dân đầy đủ không sót một đồng.
Linh Linh
__________________
|