Ngày 14/11, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin Thầy Thích Minh Tuệ làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý những người đưa thông tin của Thầy lên mạng xã hội.
Nhiều người quan tâm Thầy Minh Tuệ đã chỉ ra nhiều điểm nghi vấn vì văn phong và chữ viết trên lá thư rất khác so với Thầy ngày thường.
Thầy Minh Tuệ từng nói: ‘Dù ai ghét mình, mình cũng mong cho họ mau thành Phật,khi thành Phật rồi họ không ghét mình nữa”, “Con không kêu gọi hay lập ê kíp đi theo quay phim con. Nhưng con cũng không xua đuổi họ. Nếu họ vì quay phim con mà được lợi ích, thì con cũng chúc họ hạnh phúc.”
Với một người có cái tâm từ bi, không tham sân si như Thầy Minh Tuệ, sẽ không có chuyện Thầy viết thư đề nghị cơ quan chức năng “xử lý” những người đưa thông tin của Thầy lên mạng.
Điều này đặt ra nghi vấn đã có một thế lực “đỏ” đứng đằng sau dàn dựng lá thư này, để có cớ xử lý những ai đưa tin về Thầy Minh Tuệ nhằm mục đích khiến nhân dân lãng quên Thầy.
Lá thư được báo chí đăng tải đồng loạt cũng đúng vào lúc vụ việc Cận vệ của Lương Cường xâm hại t.ình d.ục phụ nữ ở Chile đang nóng, không loại trừ khả năng Đảng muốn hướng sự quan tâm của dân chúng sang vụ Thầy Minh Tuệ.
Đảng Cộng sản đã giở nhiều thủ đoạn như đưa quân bao vây Thầy Minh Tuệ khiến Thầy “Tự nguyện” dừng đi bộ khất thực, cho phóng viên Liên Liên dàn dựng cuộc phỏng vấn, Thầy Minh Tuệ còn nhiều lần mất tích bí ẩn trong thời gian dài, bây giờ lại đến lá thư đòi “xử lý” người dân.
Xem ra không có trò bẩn thỉu nào mà Đảng không dám làm.
Cô Ba
__________________
|