Trong hơn một tháng, 53/100 con lợn giống cấp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thị trấn Ia Ly (tỉnh Gia Lai) chết. Thêm 5 con đang biểu hiện bệnh với triệu chứng sốt, sưng khớp, ho, khó thở, thân ửng đỏ.
Chẳng thà chỉ chết một vài con thì không nói, đằng này chết hơn 1 nửa và chưa có dấu hiệu dừng lại thì có chăng chính quyền mua lợn bệnh giá rẻ, lợn phế phẩm để cấp cho các hộ nghèo? Và đối với những con lợn bệnh này, chắc chắn lại kiếm được thêm chút ít để "bồi bổ" cho cán bộ, lãnh đạo địa phương. Bởi việc ăn chặn từng đồng của người nghèo chưa phải là chưa có tiền lệ, lúc thì gà vịt hàng trăm con tự "đi lạc" vào nhà người thân của lãnh đạo; lúc thì giao bê ốm yếu, không đủ ký cho dân; lúc thì giao heo không đạt tiêu chuẩn.... Đến khi người dân và báo chí phản ánh thì mới chịu "nhả" ra lại cho dân. Quen thói ăn tham, đến từng cắc từng đồng của dân nghèo cũng tìm cách đớp được thì còn gì khốn nạn hơn nữa đây?
Linh Linh
__________________
|