Dự kiến cuối năm nay, cầu Vàm Cái Sứt - Đồng Nai sẽ được khánh thành. Có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, cầu Vàm Cái Sứt dài khoảng 650m, rộng hơn 23m. Tuy nhiên, đoạn đường tiếp nối cầu vẫn chỉ là một bãi đất trống, nên dẫn tới việc khi cầu được thông xe thì sẽ bị dẫn vào đường cụt, không lối đi.
Đầu tư một cây cầu 400 tỷ bắc qua bãi đất trống, cây cỏ um tùm như vậy chắc nhằm mục đích cho người dân đi qua chăn bò, đây là đỉnh cao trí tuệ và rất khâm phục tên nào làm quy hoạch, và ông lãnh đạo nào duyệt làm cây cầu này. Khi báo chí đưa tin thì lấp liếm rằng đường cụt bên kia chưa thi công đường nối vào kịp, vậy tại sao không thi công song song, hoặc đợi làm một lần cho đồng bộ? Còn giờ làm xong cây cầu 400 tỷ rồi vứt đó đợi 5, 10 năm sau làm đường nối thì hư hỏng, xuống cấp ai chịu trách nhiệm?
Cũng chẳng lạ gì, kiểu vội vã làm để có cái mà đớp khi đang tại vị, rồi đến sau về nghỉ đứa nào làm tiếp thì làm, hoặc mình còn giữ được ghế thì xin thêm ngân sách với lý do đợi lâu quá nên cầu xuống cấp mất an toàn. Dự án nào cũng manh nha để đớp của dân chứ chẳng bao giờ nghĩ đến việc lãng phí cả, thế nên đất nước cứ mãi èo ọt, đi lùi cũng vì đám đục khoét với chiếc bụng không đáy này.
Linh Linh
__________________
|