TP HCM vừa khảo sát viên chức về quan điểm, cảm nhận, thái độ với nền công vụ, có tới hơn 43% công chức cho biết sẽ rời bỏ công việc hiện tại khi có cơ hội phù hợp hơn. Điều đó cho thấy một sự đối nghịch kinh khủng giữa các chức vụ trong bộ máy nhà nước: cán bộ lãnh đạo thì "yêu nghề" bởi vừa có quyền vừa có tiền, nhân viên công chức thì lại chán nản với cách làm việc của bộ máy.
Mà không chán nản sao được, khi cả bộ máy công quyền dồn hết lực để tập trung cho tuyến trên khiến cho những bộ phận ở dưới lẹt đẹt với mức lương sát đáy. Cơ hội thăng tiến cũng không có, vì muốn chạy chức chạy quyền cũng phải có tiền mà lo lót có ông này bà kia. Những điều đó dẫn đến tình trạng uể oải, không còn mặn mà với công việc, sinh ra thái độ khó chịu, cáu kỉnh khi tiếp dân. Cho nên người dân đi làm giấy tờ đều bị quát tháo, to tiếng là vậy.
Đến cả công việc trong một bộ máy mà còn khiến kẻ yêu người ghét, phân biệt cấp bậc rõ ràng như thế, thì bảo sao người dân luôn bị chèn ép, đối xử hách dịch và không được xem trọng trong mắt lãnh đạo, chính quyền cũng là điều dễ hiểu.
Linh Linh
__________________
|