Nhưng đến lãnh đạo cấp cao cũng hành xử kém văn minh thì làm sao cấp dưới đàng hoàng cho được. Ví dụ như Thủ tướng Phạm Minh Chính ch.ửi thề, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mang theo 9 “cột điện” trốn lại Hàn Quốc, không trở về Việt Nam, Tô Lâm thì cho người sang Đức bắt c.óc Trịnh Xuân Thanh, “đớp” bò dát vàng trong lúc dân đang khốn khổ vì đại dịch…
"Kém văn minh?" Ô hay, không ai biết là bọn chó chết này toàn là súc vật nhẩy lên làm người à? Kể từ sau năm 1975 bọn chó đẻ Cộng Sản Bắc Kỳ cướp được miền Nam VN, lũ khỉ Trường Sơn bò về cai trị miền Nam. Nhìn chúng nó thấy tội nghiệp, có thằng vào cầu tiêu thấy cầu tiêu có nước, tưởng là cái chậu nước, vục mặt vào rửa, vào tiệm ăn gọi cafe là "cái nồi ngồi trên cái cốc" 10 thằng thì hết cả 10 đều có 1 cách ăn nói giống hệt nhau: "Địt mẹ.." Thằng chó đẻ Phạm Minh Chính cũng không khác gì. Nó cũng chỉ là 1 thằng bần cố nông cu li mà thôi. Tổ cha bọn chó đẻ Cộng Sản VN.
|