|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Mar 2010
Posts: 2,550
Thanks: 720
Thanked 2,395 Times in 1,121 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 478 Post(s)
Rep Power: 23
|
Tôi không biết rõ những lắt léo trong chính trị, tôi chỉ biết rõ những gì đang xảy ra hàng ngày mà đoán hay giải thích mọi việc như sau: Dâm Chủ thua Cộng Hoà giản dị chỉ vì chúng nó điều hành đất nước 1 cách quá ngu xuẩn. Mời và cho phép tụi illegal immigrant, tỵ nạn, du đãng, hay trộm cướp (không cần biết) tự do vào nước Mỹ. Rồi mướn nguyên cả 1 khách sạn để chúng nó ở FREE, không trả tiền (Tiền à? lấy tiền thuế của dân đóng ra sài). Chưa xong, chúng mày đói à? OK mỗi tháng 1 đứa sẽ được lãnh $350 cho tiền ăn, vậy là 1 gia đình 4 người sẽ đớp được $1,400 USD, cũng tiền thuế của dân. Trong khi cà nước, nạn homeless lan tràn khắp nơi. Không 1 thằng, con nào trong chính quyền lo giúp những người homeless đó. Bạn có thấy thế là bất công quá không? Tôi đi làm còng lưng ra đóng thuế cho bạn, rồi không đủ tiền thuê hay mua nhà, trở thành vô gia cư, cần sự giúp đỡ, bạn không giúp tôi mà bạn mời tụi Illegal immigrant immigrant vào ở nguyên cả 1 khách sang trọng trước nhà tôi, rồi bạn còn lấy tiền để dành của tôi để nuôi bọn khốn đó, trong khi vợ chồng con cái tôi đói khổ, bạn nghĩ thế là đúng hay sao?
Chưa hết, đa số bọn súc vật đó, cơm no bò cưỡi, bắt đầu lộ nguyên hình của chúng nó. Chúng nó đi cướp của, hiếp dâm và giết người, gây bao nhiêu kinh hoàng, nỗi khổ cho người dân. Bắt nó vào tù 24 tiếng sau thằng chánh án ký lệnh thả chúng nó ra. Tại sao vậy? Tại sao làm chuyện vô lương tâm như vậy mà không 1 đứa nào trong chính quyền thấy trái tai, gai mắt à?
Thằng già ngủ gật, bố của các bạn, còn ra lệnh đứa nào vào cướp các tiệm nếu đưới $1,000 USD không bắt giam. Vì thế, thật khốn nạn thay cái cảnh, 3, 4 thằng ranh con vào Target, CVS, Home Depot cướp xong, ra ngay trước cửa tiệm bày đồ ra bán công khai, mà bọn cảnh sát đứng ngay đó không đứa nào phản ứng gì cả (muốn biết sự thật tìm video clips của "cash Jordan" ở New York mà xem.
Bây giờ nói 1 chút về vị thế nước Mỹ với các nước khác. Vị nguyên thủ của chúng ta là 1 tên khờ, khùng khùng, điên điên. Trong 1 buổi họp mặt các nguyên thủ các nước G20 mới đây, anh cả của chúng ta, lật đật đi ra đằng sau đứng cạnh cây dừa, khi chụp hình không có mặt anh ta. Lúc đó nhìn trong hình mọi sẽ tưởng thằng Tập Cận Bình là thủ lãnh của đám nguyên thủ đó. Chụp xong mọi người giải tán, được gọi trở lại để chụp có thêm anh khờ của chúng ta, nhưng mọi người coi tên này không ra gì, nên không ai đứng chờ để chụp lại 1 tấm hình khác. Thật là nhục quốc thể. Rồi thì trong vài buổi họp báo, anh ta lẩm bẩm trong miệng (micro chưa tắt) 1 vài câu vô nghĩa "Tôi đang làm gì đây?" (what am I doing here?). Nếu bố mẹ các bạn quá khùng điên như vậy bạn có vui vẻ trình làng khi có những buồi tiệc tùng như vậy không?
Còn nhiều lắm, không thể kể hết ra đây được, nhưng...đó là lý do bọn Dâm Chủ thua, và thua đậm là đằng khác. Tuy nhiên, cũng nhờ những vụ quá nổi tiếng như thế này mà ta mới thấy bọn Dâm Chủ không khác gì bọn Cộng Sản trá hình mà tao gọi là lai căng. Mẹ kiếp chúng mày.
Last edited by ngoclan2435; 11-20-2024 at 18:44.
|