Ngày 23/11, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định lệnh bắt bị can Lưu Quang Trung, cựu trung uý - điều tra viên cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về tội dùng nhục hình khiến anh Vũ Minh Đức t.ử vong.
Sáng ngày 22-3, anh Vũ Minh Đức đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành để làm việc với Đại uý Thái Thanh Thương và Trung uý Lưu Quang Trung theo giấy triệu tập. Đến khoảng 15 giờ, gia đình của anh Đức được thông báo anh Đức bị ngất xỉu trong quá trình điều tra và đã được đưa đi bệnh viện.
Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, người thân nhận được thông tin anh Đức đã tử vong.
Theo giấy báo tử của Bệnh viện thì anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim; suy thận cấp; suy gan cấp , tổn thương phần mềm đùi phải, trái.Gia đình đã làm đơn tố cáo để đòi lại công lý cho anh Đức.
Còn rất nhiều vụ công an sử dụng nhục hình với dân, nhưng sự việc không được đưa ra ánh sáng vì bị thế lực đen tối lấp liếm, bao che.
Ở Việt Nam, dân rất sợ “nghiệp vụ” của công an. Công an Việt Nam tự nhận mình là giỏi nhất thế giới vì bất cứ vụ án nào rơi vào tay công an, dân đều ngoan ngoãn nhận tội vì không chịu nổi nhục hình.
Có rất nhiều vụ án, dân ký vào biên bản nhận tội nhưng đến khi ra tòa mới dám kêu oan.
Đánh người dân nước mình thì công an làm rất giỏi, rất bài bản nhưng khi ngư dân mình bị “nước lạ” tấn công, bắt giữ thì không thấy mặt mũi công an, cảnh sát ở đâu. Đúng là hèn với giặc, ác với dân.
Cô Ba
__________________
|